Em có dịp về HN 1 lần nhưng kg thik nghi nỗi. Nhiều thứ quá hàiỞ HN có vài cái vui vui. Ví dụ vào tiệm phở sau khi thực khách gọi món thì nhân viên thông báo cho đầu bếp
Bàn số 4 - 2 bò quẩy có đầu hành, 1 gà trứng chín, 2 tái nạm gân
Nhớ xưa ăn cơm trưa 1 quán ở khu Dân Sinh nghe đứa trực đt nó la hình như là : 16 ký 2 sườn 2 khổ ; 22 cal 3 tàu 1 lấu . Em hỏi thì mới biết 16 Ký Con gọi 2 cơm sườn + 2 trái khổ qua . 22 Calmet gọi 3 dĩa cơm thịt kho tàu + 1 dĩa phá lấu . .