Re:Sáng tác từ những đam mê
PSC 12/2012
Đâu phải những lời nói làm ta bên nhau
Người với người trong dòng đời nghiệt ngã
Khi ta cười giữa những người xa lạ
Ngoài kia đời vẫn yên bình chảy mãi không nguôi
Tôi vẫn chưa tin bạn là bạn của tôi
Đừng buồn nhé vì lần đầu gặp gỡ
Đời này đã dạy mình quá nhiều điều dang dở
Thì thôi , cứ vậy nghe cho bình thản những môi cười
Đã xa lắm rồi , bạn tin không
Tình nghĩa con người
Là điều thiêng liêng không thể gì xâm phạm
Chia xẻ là những gì ta muốn sống
Và niềm đau không xé nát những môi cười
Tôi , cứ một mình lang thang ở khắp nơi
Offroad trong tâm hồn nghe lòng mình tan vỡ
Như con Dã tràng giữa công trình cát chờ con sóng vỗ
Rồi lại loay hoay giữa bờ cát buông dài....
Bạn , là cái từ chỉ dùng với chia xẻ cuộc đời
Là nụ cười vẫn ấm trong một ngày lạnh giá
Ừ nhỉ , sao mình vui giữa những người xa lạ ?
Bác bác , tôi tôi giữa những cái xe như cũng hiểu con người !
Xe hả , ừ thì xe nhưng không thể làm tôi vui
Tôi chỉ đến đây với những Người có thật
Để nhớ những ngày mưa khi mình chân đất
Củ khoai củ mì là miếng " vàng " bạn chia xẻ cho tôi
Tôi biết , có thể lòng mình còn đang rất xa xôi ....
Nụ cười tôi ,
như em bé sứt môi đang chờ lên bàn mổ ...
PSC 12/2012
Đâu phải những lời nói làm ta bên nhau
Người với người trong dòng đời nghiệt ngã
Khi ta cười giữa những người xa lạ
Ngoài kia đời vẫn yên bình chảy mãi không nguôi
Tôi vẫn chưa tin bạn là bạn của tôi
Đừng buồn nhé vì lần đầu gặp gỡ
Đời này đã dạy mình quá nhiều điều dang dở
Thì thôi , cứ vậy nghe cho bình thản những môi cười
Đã xa lắm rồi , bạn tin không
Tình nghĩa con người
Là điều thiêng liêng không thể gì xâm phạm
Chia xẻ là những gì ta muốn sống
Và niềm đau không xé nát những môi cười
Tôi , cứ một mình lang thang ở khắp nơi
Offroad trong tâm hồn nghe lòng mình tan vỡ
Như con Dã tràng giữa công trình cát chờ con sóng vỗ
Rồi lại loay hoay giữa bờ cát buông dài....
Bạn , là cái từ chỉ dùng với chia xẻ cuộc đời
Là nụ cười vẫn ấm trong một ngày lạnh giá
Ừ nhỉ , sao mình vui giữa những người xa lạ ?
Bác bác , tôi tôi giữa những cái xe như cũng hiểu con người !
Xe hả , ừ thì xe nhưng không thể làm tôi vui
Tôi chỉ đến đây với những Người có thật
Để nhớ những ngày mưa khi mình chân đất
Củ khoai củ mì là miếng " vàng " bạn chia xẻ cho tôi
Tôi biết , có thể lòng mình còn đang rất xa xôi ....
Nụ cười tôi ,
như em bé sứt môi đang chờ lên bàn mổ ...
Last edited by a moderator:
Re:Sáng tác từ những đam mê
Một niềm vui
Bỏ lại đằng sau mình , cuộc vui ....
Bỏ lại con đường bạn bè còn đó
Ta đi , khi cuộc vui vẫn còn dang dở
Bạn bè , tình nghĩa
như hương còn vương vấn bước chân mình
Đời này , tình nghĩa cho đi ta nhận lại ân tình
Dẫu vẫn biết , lạ , quen rồi lại lạ
Con sóng vô bờ rồi quay về đại dương rộng quá
Như ta , bỏ lại con đường , bỏ lại một cuộc vui ....
Ơi con sóng vô bờ rồi sóng lại ra khơi
Ngoài ấy Đại dương như cuộc đời đón chờ rộng mở
Con Dã tràng cả đời chỉ chờ con sóng vỗ
Quay về , xoá đi niềm vui đã cũ ... hôm nào
Tôi , bỏ lại sau mình thành phố vẫn lao xao ....
Một niềm vui
Bỏ lại đằng sau mình , cuộc vui ....
Bỏ lại con đường bạn bè còn đó
Ta đi , khi cuộc vui vẫn còn dang dở
Bạn bè , tình nghĩa
như hương còn vương vấn bước chân mình
Đời này , tình nghĩa cho đi ta nhận lại ân tình
Dẫu vẫn biết , lạ , quen rồi lại lạ
Con sóng vô bờ rồi quay về đại dương rộng quá
Như ta , bỏ lại con đường , bỏ lại một cuộc vui ....
Ơi con sóng vô bờ rồi sóng lại ra khơi
Ngoài ấy Đại dương như cuộc đời đón chờ rộng mở
Con Dã tràng cả đời chỉ chờ con sóng vỗ
Quay về , xoá đi niềm vui đã cũ ... hôm nào
Tôi , bỏ lại sau mình thành phố vẫn lao xao ....
Last edited by a moderator:
Re:Sáng tác từ những đam mê
Không đề
Như hàng cây hướng về vạt nắng
Ta và bạn bè trĩu nặng những ước mơ
Không có bạn , cuộc đời này sẽ chỉ là dang dở
Giữa đời xa xôi nhàn nhạt những môi cười ....
Tôi không đi tìm những " anh hùng " trong cuộc đời
Tôi muốn gặp những con người bình dị
Chơi hết mình không bao giờ nghi kị
Thản nhiên như cây rừng chờ ánh nắng ban mai
Đi , ta đi đêm quận 9 buông dài
Mặt người , mặt xe như hoà vào làm một
Những Nick giản đơn ,những niềm vui bất chợt
Bạn tôi ơi , cơn gió lộng như núi rừng
Tôi biết lòng bạn cố suy nghĩ giản đơn
Giữa đời sống người với người rừng rú
Offroad như lòng người xoá đi bao dang dở
Đẹp như lòng người mặc kệ những đổi thay
Đời mà , vui đi ta mặc kệ những đổi thay
Vui đi nhé , hôm nay mình gặp gỡ
Chiều cuối năm , ta mơ , vulcan, Lơ ....thôi cũng đừng dang dở
Cuộc vui này tôi có bạn , vui hơn ....
Tất niên 2012
Không đề
Như hàng cây hướng về vạt nắng
Ta và bạn bè trĩu nặng những ước mơ
Không có bạn , cuộc đời này sẽ chỉ là dang dở
Giữa đời xa xôi nhàn nhạt những môi cười ....
Tôi không đi tìm những " anh hùng " trong cuộc đời
Tôi muốn gặp những con người bình dị
Chơi hết mình không bao giờ nghi kị
Thản nhiên như cây rừng chờ ánh nắng ban mai
Đi , ta đi đêm quận 9 buông dài
Mặt người , mặt xe như hoà vào làm một
Những Nick giản đơn ,những niềm vui bất chợt
Bạn tôi ơi , cơn gió lộng như núi rừng
Tôi biết lòng bạn cố suy nghĩ giản đơn
Giữa đời sống người với người rừng rú
Offroad như lòng người xoá đi bao dang dở
Đẹp như lòng người mặc kệ những đổi thay
Đời mà , vui đi ta mặc kệ những đổi thay
Vui đi nhé , hôm nay mình gặp gỡ
Chiều cuối năm , ta mơ , vulcan, Lơ ....thôi cũng đừng dang dở
Cuộc vui này tôi có bạn , vui hơn ....
Tất niên 2012
Re:Sáng tác từ những đam mê
Tết
Tôi mơ về những niềm vui
Trong khoảng cách ta nói về miền quá khứ
Tết đang về , một sáng nào mở cửa
Cho giọt nắng tinh khôi chào ngày mới đang về
Tết , ta mơ ngày xưa Trời đất cũng đam mê
Màu xanh của cây và mai vàng trước ngõ
Em vui , đôi má thêm ửng đỏ
Tôi nhặt niềm vui , tô thắm sắc môi cười ,
Nhớ những con đường và ngày tháng xa xôi
Khoảnh khắc của bình yên trải đầy trên sắc lá
Con đường ấy với anh là tất cả
Cơn gió nào đang về níu lại bước chân em !
Tết , cho tôi quay về những nỗi nhớ không tên
Mẹ tôi áo gầy , mùa này đang đầy gió
Một ngày xưa không bao giờ quay lại nữa
Hay ta nghe bản nhạc xưa cho ngày cũ quay về ?
Tôi hiểu cuộc đời là những chuyến xe
Chở niềm vui và cả điều cay đắng
Thành phố này , từng góc đường cũng là niềm sâu nặng
Cho bước chân dù lạc lối cũng quay về
Nhặt nhạnh niềm vui , gom góp những đam mê
Cho ta hiểu khổ đau cho ta sức mạnh
Ngày vẫn bình thản trôi đi bạn ơi trong gió lạnh
Của một miền xa quá khứ sắp quay về
Nối lại yêu thương xoá hết những cơn mê....
Tết 2013
Tết
Tôi mơ về những niềm vui
Trong khoảng cách ta nói về miền quá khứ
Tết đang về , một sáng nào mở cửa
Cho giọt nắng tinh khôi chào ngày mới đang về
Tết , ta mơ ngày xưa Trời đất cũng đam mê
Màu xanh của cây và mai vàng trước ngõ
Em vui , đôi má thêm ửng đỏ
Tôi nhặt niềm vui , tô thắm sắc môi cười ,
Nhớ những con đường và ngày tháng xa xôi
Khoảnh khắc của bình yên trải đầy trên sắc lá
Con đường ấy với anh là tất cả
Cơn gió nào đang về níu lại bước chân em !
Tết , cho tôi quay về những nỗi nhớ không tên
Mẹ tôi áo gầy , mùa này đang đầy gió
Một ngày xưa không bao giờ quay lại nữa
Hay ta nghe bản nhạc xưa cho ngày cũ quay về ?
Tôi hiểu cuộc đời là những chuyến xe
Chở niềm vui và cả điều cay đắng
Thành phố này , từng góc đường cũng là niềm sâu nặng
Cho bước chân dù lạc lối cũng quay về
Nhặt nhạnh niềm vui , gom góp những đam mê
Cho ta hiểu khổ đau cho ta sức mạnh
Ngày vẫn bình thản trôi đi bạn ơi trong gió lạnh
Của một miền xa quá khứ sắp quay về
Nối lại yêu thương xoá hết những cơn mê....
Tết 2013
Re:Sáng tác từ những đam mê
Cà phê lạnh
Lâu lắm rồi ,
Một mùa trời đầy gió
Ngày bình yên , chiều hoang vắng nơi này
Khoác nụ cười cho đôi mắt thôi cay
Tôi chọn bạn bè , chọn niềm vui nhỏ bé
Tôi lạc giữa bình yên với khung trời thật nhẹ
Khi đôi mắt thêm cay khi ngày tháng đong đầy !
Sao bình yên tràn ngập ở nơi đây ?
Giữa bạn bè , giữa núi rừng hoang vắng !
Ta trải lòng mình , lạnh giá khi trái tim ấm nóng
Bàn tay lấp đầy môt vạt nắng chiều hoang
Offroad lòng mình ta quên những thênh thang
Những tiếng cười và ngựa xe thành phố
Tôi quên những đôi mắt không có gì nói nữa
Để tìm về nửa đêm cho những đôi mắt thâm quầng ...
Vẫn đốm lửa giữa rừng , vẫn ngày tháng mênh mông ,
Vẫn xe và xe trên lưng trời hoảng hốt
Tôi nghe tiếng bạn gọi tôi trong bộ đàm phía trước
Sao quá thân thương như ta đi nốt con đường ...
Ơi gió mùa này , ở nơi đây sao tôi thấy ngàn phương
Bạn ạ , tôi cám ơn bạn như núi giữa đại ngàn hoang vắng
Tôi chưa bao giờ yêu , chưa bao giờ sâu nặng
Vậy mà hôm nay giữa hoang vu ta yêu quá nơi này ...
Cà phê nóng , cho mềm đôi tay tôi sẽ nhớ nơi đây
Nhớ bạn , nhớ xe , nhớ đống lửa giữa trời đêm hoang tưởng
Cám ơn nhé vì tôi không nói được
Trái tim tôi yêu thương , bạn của tôi và hoang vắng một lam chiều ,
Sống , ta chỉ cần một khoảnh khắc yêu thương ...
Tặng các bác 3/2013
Cà phê lạnh
Lâu lắm rồi ,
Một mùa trời đầy gió
Ngày bình yên , chiều hoang vắng nơi này
Khoác nụ cười cho đôi mắt thôi cay
Tôi chọn bạn bè , chọn niềm vui nhỏ bé
Tôi lạc giữa bình yên với khung trời thật nhẹ
Khi đôi mắt thêm cay khi ngày tháng đong đầy !
Sao bình yên tràn ngập ở nơi đây ?
Giữa bạn bè , giữa núi rừng hoang vắng !
Ta trải lòng mình , lạnh giá khi trái tim ấm nóng
Bàn tay lấp đầy môt vạt nắng chiều hoang
Offroad lòng mình ta quên những thênh thang
Những tiếng cười và ngựa xe thành phố
Tôi quên những đôi mắt không có gì nói nữa
Để tìm về nửa đêm cho những đôi mắt thâm quầng ...
Vẫn đốm lửa giữa rừng , vẫn ngày tháng mênh mông ,
Vẫn xe và xe trên lưng trời hoảng hốt
Tôi nghe tiếng bạn gọi tôi trong bộ đàm phía trước
Sao quá thân thương như ta đi nốt con đường ...
Ơi gió mùa này , ở nơi đây sao tôi thấy ngàn phương
Bạn ạ , tôi cám ơn bạn như núi giữa đại ngàn hoang vắng
Tôi chưa bao giờ yêu , chưa bao giờ sâu nặng
Vậy mà hôm nay giữa hoang vu ta yêu quá nơi này ...
Cà phê nóng , cho mềm đôi tay tôi sẽ nhớ nơi đây
Nhớ bạn , nhớ xe , nhớ đống lửa giữa trời đêm hoang tưởng
Cám ơn nhé vì tôi không nói được
Trái tim tôi yêu thương , bạn của tôi và hoang vắng một lam chiều ,
Sống , ta chỉ cần một khoảnh khắc yêu thương ...
Tặng các bác 3/2013