Đi ,
Cho quên đi những buồn thôi
Cho cuộc sống giản đơn như cơn gió
Cho hạnh phúc ngập tràn đời dang dở
Ngại ngùng ....
Vui
, Cho ta nhớ đời sống cần bao dung
Nhớ nụ cười ngày ta còn thơ bé
Biết ơn bạn , đôi mắt còn hoen lệ
Khi ta buồn .....
Này em ,
Ngoài kia , vẫn đời sống vô hồn
Người ta đi , người ta cười vội vã
Tiền bạc , áo cơm dường như là tất cả
Vậy thôi sao ....?
Ngồi xuống đi ,
Ngắm biển vẫn xôn xao
Tay đầy cát ta thả theo cơn gió
Thả đi ưu phiền , và những điều dang dở
Vậy được không ...?
Cho quên đi những buồn thôi
Cho cuộc sống giản đơn như cơn gió
Cho hạnh phúc ngập tràn đời dang dở
Ngại ngùng ....
Vui
, Cho ta nhớ đời sống cần bao dung
Nhớ nụ cười ngày ta còn thơ bé
Biết ơn bạn , đôi mắt còn hoen lệ
Khi ta buồn .....
Này em ,
Ngoài kia , vẫn đời sống vô hồn
Người ta đi , người ta cười vội vã
Tiền bạc , áo cơm dường như là tất cả
Vậy thôi sao ....?
Ngồi xuống đi ,
Ngắm biển vẫn xôn xao
Tay đầy cát ta thả theo cơn gió
Thả đi ưu phiền , và những điều dang dở
Vậy được không ...?