Re:Sáng tác từ những đam mê
Ta say ,
nghe cuộc đời đổi thay
Bỗng thèm tự do , thèm chân trần trên cát
Thèm túi rỗng , thèm bàn tay chai sạn
Những áo sờn vai ngày lam lũ ven đường ...
Ta say ,
nên ta muốn mưa tuôn
Nghe gió Hàng xanh , nghe Tam giang ngày lũ
Mơ dáng em mềm trong một chiều mưa nhỏ
Saigon ngày xưa con phố vắng không người ...
Ta say ,
nên ta muốn chơi vơi
Lái xe một mình đêm trăng nào nghiêng cửa
Biển ở ngoài kia gió như đang bỡ ngỡ
Tìm cho nhau con sóng vỗ hôm nào
Ta say ,
đời vẫn cứ xôn xao
Cứ túi rỗng , tình đi như vội vã
Uống một ly rồi sẽ quên tất cả
Vợ cả , vợ hai cả hai vợ cả mà ...
Ta say ,
nghe cuộc đời đổi thay
Bỗng thèm tự do , thèm chân trần trên cát
Thèm túi rỗng , thèm bàn tay chai sạn
Những áo sờn vai ngày lam lũ ven đường ...
Ta say ,
nên ta muốn mưa tuôn
Nghe gió Hàng xanh , nghe Tam giang ngày lũ
Mơ dáng em mềm trong một chiều mưa nhỏ
Saigon ngày xưa con phố vắng không người ...
Ta say ,
nên ta muốn chơi vơi
Lái xe một mình đêm trăng nào nghiêng cửa
Biển ở ngoài kia gió như đang bỡ ngỡ
Tìm cho nhau con sóng vỗ hôm nào
Ta say ,
đời vẫn cứ xôn xao
Cứ túi rỗng , tình đi như vội vã
Uống một ly rồi sẽ quên tất cả
Vợ cả , vợ hai cả hai vợ cả mà ...