đường này khá rộng và đẹp. vì 1 bên là sân gol, 1 bên không có nhà dân ( có vài trung tâm và CQ nhà nước ). nên chắc đạp quá chân. đường này rộng nhưng em thấy toàn vạch liền.
Vạch liền mà còn lấn vậy, làm con lươn cho chắc hé bácđường này khá rộng và đẹp. vì 1 bên là sân gol, 1 bên không có nhà dân ( có vài trung tâm và CQ nhà nước ). nên chắc đạp quá chân. đường này rộng nhưng em thấy toàn vạch liền.
Dalat, do quanh co, cua khuất....vạch liền nhiều.đường này khá rộng và đẹp. vì 1 bên là sân gol, 1 bên không có nhà dân ( có vài trung tâm và CQ nhà nước ). nên chắc đạp quá chân. đường này rộng nhưng em thấy toàn vạch liền.
Đường này trong nội thành nên cũng chỉ được chạy 50,xe có dán song hỷ chắc trong người tài xế cũng có men rồi không làm chủ tốc độ nên gây ra sự việc này.
Đà Lạt vắng vẻ chạy xe rất sướng, ai cũng mát chân ga, ít xảy ra va quẹt nhẹ nhưng có tai nạn thì thường to chuyện..nhìn 2 cái xe thấy ớn quá..