Chỉ tại bọn cây xanh, cứ tranh thủ mọi nơi để trồng cây, cỏ.
Đại Lộ Bình Dương có dải phân cách hẹp chỉ nửa mét, muốn chăm sóc cây xanh buộc phải chiếm 1 phần làn đường xe chạy tốc độ cao, cực kỳ nguy hiểm cho cả người và xe.
Nếu làm đúng quy trình an toàn là phải đóng làn xe đó, cảnh báo từ xa, mà như vậy thì dẹp luôn cây xanh cho khỏe.
Nhiều người cứ lấy lý do hàng cây xanh có tác dụng ngăn đèn xe ngược chiều nên cần phải có là không đúng. Như QL51 đi Vũng Tàu người ta làm dải bê tông phân cách cao lên hoặc lắp thêm những tấm như rẻ quạt xéo 45 độ cũng ngăn ánh sáng ngược chiều hiệu quả.
Đại Lộ Bình Dương có dải phân cách hẹp chỉ nửa mét, muốn chăm sóc cây xanh buộc phải chiếm 1 phần làn đường xe chạy tốc độ cao, cực kỳ nguy hiểm cho cả người và xe.
Nếu làm đúng quy trình an toàn là phải đóng làn xe đó, cảnh báo từ xa, mà như vậy thì dẹp luôn cây xanh cho khỏe.
Nhiều người cứ lấy lý do hàng cây xanh có tác dụng ngăn đèn xe ngược chiều nên cần phải có là không đúng. Như QL51 đi Vũng Tàu người ta làm dải bê tông phân cách cao lên hoặc lắp thêm những tấm như rẻ quạt xéo 45 độ cũng ngăn ánh sáng ngược chiều hiệu quả.
RIP .. tội nghiệp anh CN này , vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình mà làm luôn 2 ca , chắc là mệt quá , không nhìn trước sau mới bị
Gì vậy cha nội , người ta làm dĩ nhiên có biển báo đầy đủ ... lúc lo cắt cây thì lấy gì nhìn trước nhìn sau ? nhìn như cha nói chắc cắt luôn cái tay quá .......... Phải nói là do thằng Taxi nó ẩu , chạy xe như mơ ngủ mới đụng người ta ........., chắc là mệt quá , không nhìn trước sau mới bị