Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
  • Like
Reactions: Mê ô tô
Hạng D
7/3/07
2.225
53.771
113
Hồi nhỏ bọn em chuyên canh trời mưa to, ra mấy vũng nước ngoài đường canh xe tải chạy gần tới chạy ra cho nước nó tạt vào người. May mà chưa có thằng nào bị cán. Giờ nghĩ lại thời trẻ trâu thấy sao tụi mình ngu thế không biết.
 
  • Like
Reactions: Mê ô tô
Hạng B2
18/4/13
229
24
28
87
Hồi xưa đất rộng người thưa, tuổi thơ mình cũng tự chạy chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Hồi đó mà không biết tăm mưa thì tụi bạn cười thúi mũi, giờ tụi nhỏ chẳng còn mấy chỗ chơi. Con em cũng 9 tuổi, đọc nghe mà xót xa quá. RIP bé.
 
  • Like
Reactions: Mê ô tô
Hạng D
15/12/13
1.350
1.492
113
Thật đau lòng, tội cho em bé, cũng trách bác tài sao lại thiếu quan sát trong khi đường rất thoáng để xãy ra việc đáng tiếc ...... Luật là 1 chuyện , nhưng chúng ta cần một trái tim khi cầm vô lăng ..... Chia buồn cùng gia đình em bé !
 
  • Like
Reactions: Mê ô tô
28/3/13
2.339
1.769
113
Thật tội cháu bé. Trẻ thơ vô tội. Có trách thì nên trách những bậc làm cha mẹ mà thôi
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.198
525
83
TP.HCM
Rất khó cho bác tài: đường cho chạy 60km/h mà trời mưa tầm nhìn hạn chế, gặp các cháu thơ dại chưa biết nguy hiểm chơi đùa tắm trên đường thì không sử lý kịp gây tai nạn, âu cũng là số phận. Cầu mong cháu siêu thoát:3dchongchong:
 
  • Like
Reactions: Mê ô tô
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Tội cho cháu bé mà cũng khổ sở cho bác tài rồi.
 
Hạng C
13/9/08
514
4.853
93
RIP cháu bé. Nhìn biển số em đang ngờ ngợ anh bạn em mới lấy con HD trắng.

Em nghĩ bài học là mưa to mù mịt cứ chạy chậm chậm, bật luôn 4 đèn xi nhan nếu cần.
Một lần ở NVL gần conic mưa to, em đi qua một vũng nước ở tốc độ 40-50km/h, nước ào lên kính mà em giật mình vì chẳng thấy gì ráo thắng thì sợ xe sau nên em rà rà thắng vậy mà may không đụng xe tải nhỏ ở ngay trước, hú hồn, mấy năm rồi vẫn sợ