Hạng D
4/6/10
1.732
2.420
113
Như tiêu đề, hôm qua em đón đứa cháu trên đường CMT8 đoạn ngã ba Pham Văn Hai. Lúc tắp lề có thấy cái rãnh thu nước cống nhưng không ngờ nó quá sâu, lọt bánh bên phụ cái rầm.. về đến nhà thấy tét cái vỏ chỗ gần mép mâm. Sáng nay phải thay cái vỏ, may mà chưa bể cái mâm và dàn rotuyn, thước lái chưa bị gì. Sau khi sụp bánh ngay cái miệng cống đó, em để ý thấy rất nhiều miệng cống trên đường CMT8 đều xây như vậy. Các bác bác đi đoạn đường này nên lưu ý vì nó rất nguy hiểm, xe bánh nhỏ nếu chạy hơi nhanh là có thể hư càng chữ A, rotuyn và thước lái -> thuê xe kéo về.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Hiểm ác thật. Xe 2b, buổi tối chạy vượt phải sát lề coi như xong!