Đúng với những gì em đã nghĩ về cái nơi Gió như Phan, Nắng như Rang (như bác KhaoDanh hay nói). Vùng đất này, ngày hôm qua em gặp quá nhiều những con người thật thà, chất phát.
1. Đi vào chợ, anh bạn ghé hàng tạp hóa hỏi mua muối ớt thì anh chủ quán nói nhà không bán nhưng nói thôi để vào nhà cho một ít. Đi vào thì đưa luôn cả hũ và nói một câu rất dễ thương "thôi anh cầm luôn đi mai em đâm hũ khác" rồi dắt ra sau vườn nhổ ít bụi sả cầm về nướng cho thơm
2. Ghé tiệm tạp hóa hỏi mua củi dầu đốt than thì chủ tiệm chỉ phía sau chợ có bán. Em lùi xe lại thì nhà kế bên có thằng bé chạy theo:
- " Chú mua ngo à? chú chạy tới nhà kia bà ngoại con cho!"
- " Chú cám ơn con nhưng sếp chú đi vào chợ mua rồi"
3. Chạy lại cám ơn bà bác và tìm mua cái gì ủng hộ. Anh bạn mua cái thùng xốp đựng đá hỏi chỗ mua nước đá và nước suối thì cậu con trai lấy xe máy mua dùm mọi thứ.
4. Bác Khoa Danh là người làm du lịch chơi rất nhiều trên các diễn đàn, lần đầu tiên em biết mặt mặc dù biết nick nhau đã từ rất lâu. Rất nhiệt tình gặp, hỗ trợ, tư vấn em dù rất mệt sau ngày dài với 2 đám cưới
Kể hơi dài dòng nhưng muốn nói tới vùng đất này, những suy nghĩ, chia sẻ của em khi đi chơi lễ tết. Tuy xa hơn Mũi Né một chút ~ 3h chạy xe, tương đương Đà Lạt, gần hơn Nha Trang nhưng sẽ không phải chịu những cảnh bực mình khi quán xá quá đông, phục vụ không chu đáo, chặt chém, đông đúc...
Tốt cho nghỉ ngơi, tắm biển... Còn những chương trình khám phá thì cũng không nhiều cái mới đối với gia đình em, nhưng biết đâu cái mới lại là do người đưa câu chuyện. Em sẽ kể tiếp