Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đoàn đã nối tại cổng Long Sơn, 9 xe, 12 thành viên, chia 2 tốp:
- Tốp 1: Kopan và Nam chạy 1000cc và 400cc. Điểm hẹn ở quán điểm tâm 68 gần chợ Long Hải
- Tốp 2: Tôi 200cc cùng Phước Hậu (rebel 250), Giang (Honda200cc) cùng hành tiến về quán 68
Ăn sáng, đổ xăng, "góp gạo" cho chi phí ngày 300k/người. giao cho Phước Hậu làm thủ quỹ.
- Tốp 1: Kopan và Nam chạy 1000cc và 400cc. Điểm hẹn ở quán điểm tâm 68 gần chợ Long Hải
- Tốp 2: Tôi 200cc cùng Phước Hậu (rebel 250), Giang (Honda200cc) cùng hành tiến về quán 68
Ăn sáng, đổ xăng, "góp gạo" cho chi phí ngày 300k/người. giao cho Phước Hậu làm thủ quỹ.
Ăn sáng xong, 8h chúng tôi phóng một mạch theo đường ven biển rồi
QL55 qua Lagi ra thẳng Phan Thiết. Trên đường QL55, mưa tầm tã.
Anh em đã trang bị áo mưa đầy đủ, nên đội mưa mà phi.
Gọi đt và hẹn với Hồng Phúc hội quân ở nhà hàng Kim Sơn lầu gần cổng chợ Phan Thiết.
Cả đoàn ăn cơm trưa. O.Ser Hồng Phúc chạy từ Mũi Né vô
Ăn trưa xong, chúng tôi khẩn trương theo ĐT706B rồi ĐT 716 ra Lương Sơn - Chợ Lầu thuộc Bắc bình nối vào QL1A rẽ phải phi tiếp.
Tới gần ngã ba Liên Hương thuộc huyện Tuy Phong thì thấy 1 tai nạn GT rợn người!
Gọi csgt tới
QL55 qua Lagi ra thẳng Phan Thiết. Trên đường QL55, mưa tầm tã.
Anh em đã trang bị áo mưa đầy đủ, nên đội mưa mà phi.
Gọi đt và hẹn với Hồng Phúc hội quân ở nhà hàng Kim Sơn lầu gần cổng chợ Phan Thiết.
Cả đoàn ăn cơm trưa. O.Ser Hồng Phúc chạy từ Mũi Né vô
Ăn trưa xong, chúng tôi khẩn trương theo ĐT706B rồi ĐT 716 ra Lương Sơn - Chợ Lầu thuộc Bắc bình nối vào QL1A rẽ phải phi tiếp.
Tới gần ngã ba Liên Hương thuộc huyện Tuy Phong thì thấy 1 tai nạn GT rợn người!
Gọi csgt tới
Chỉnh sửa cuối:
Trên đường, chúng tôi lưu thông đúng tốc.
Toàn tuyến QL1A đang sửa. Khoảng 50km thì tốp 1 lại dừng chờ tốp 2, rồi cả đoàn giải lao. Cứ từ từ tiến ...
Tới làng Gốm Bàu Trúc thuộc Phan Rang thì O.Ser Khoa Danh (cũng tên này trong phuot.vn và facebook) một người làm HDV Du Lịch của Phan Rang mà tôi liên lạc từ trước, để hướng đạo miễn phí với tinh thần "phượt tử" đã đón chúng tôi. Bác Khoa Danh đưa đoàn xuyên TP Phan Rang theo ĐT 702 men theo bờ biển
tiến về vịnh Vĩnh Hy
Chờ nhau trên đèo Vĩnh Hy
Đến
bãi Bình Tiên
(Trần Phước Hậu chạy Rebel250)
thì trời đã sập tối
Toàn tuyến QL1A đang sửa. Khoảng 50km thì tốp 1 lại dừng chờ tốp 2, rồi cả đoàn giải lao. Cứ từ từ tiến ...
Tới làng Gốm Bàu Trúc thuộc Phan Rang thì O.Ser Khoa Danh (cũng tên này trong phuot.vn và facebook) một người làm HDV Du Lịch của Phan Rang mà tôi liên lạc từ trước, để hướng đạo miễn phí với tinh thần "phượt tử" đã đón chúng tôi. Bác Khoa Danh đưa đoàn xuyên TP Phan Rang theo ĐT 702 men theo bờ biển
tiến về vịnh Vĩnh Hy
Chờ nhau trên đèo Vĩnh Hy
Đến
bãi Bình Tiên
(Trần Phước Hậu chạy Rebel250)
thì trời đã sập tối
Chỉnh sửa cuối:
Đành hủy kế hoạch lên tham quan đảo Bình Hưng, lên tàu ra bè
để nghỉ ngơi và ăn tối.
để nghỉ ngơi và ăn tối.
Chỉnh sửa cuối:
Bữa ăn đã được bác Khoa Danh đặt trước
cho 13 người
với gía 100k/người
Chủ nhà hàng khuyến mãi chỉ tính "11 xuất x100k = 1,1tr" Nghe vậy ai cũng tươi rói!
Chúng tôi đã đặt ngủ trên bè với 50k/người.
Có nệm, gối , mền đầy đủ. Ngủ ở bè thật mát không cần quạt và không có muỗi.
Cơm và 1lon bia/người xong tôi lựa 1 cái võng và nằm khò. Các em trẻ tụ lại mua tôm hùm 700k/kg (1kg 5con) nướng nhậu. Mình thì đong đưa võng và ngủ thôi. Cánh thanh niên nhậu xong tắm biển.
Nước biển trong vắt, ánh đèn flash cũng soi tới đáy
cho 13 người
với gía 100k/người
Chủ nhà hàng khuyến mãi chỉ tính "11 xuất x100k = 1,1tr" Nghe vậy ai cũng tươi rói!
Chúng tôi đã đặt ngủ trên bè với 50k/người.
Có nệm, gối , mền đầy đủ. Ngủ ở bè thật mát không cần quạt và không có muỗi.
Cơm và 1lon bia/người xong tôi lựa 1 cái võng và nằm khò. Các em trẻ tụ lại mua tôm hùm 700k/kg (1kg 5con) nướng nhậu. Mình thì đong đưa võng và ngủ thôi. Cánh thanh niên nhậu xong tắm biển.
Nước biển trong vắt, ánh đèn flash cũng soi tới đáy
Chỉnh sửa cuối:
Bình minh (19/07/14) trên vịnh Vĩnh Hy
Thanh niên này tên Đức, dân kiến trúc từ HN mới vô Sg 2 tuần, đi chơi với các bạn miền nam để tìm hiểu phong cách.
Các "công chúa" của đoàn cũng dậy sớm đón bình minh
Thanh niên này tên Đức, dân kiến trúc từ HN mới vô Sg 2 tuần, đi chơi với các bạn miền nam để tìm hiểu phong cách.
Các "công chúa" của đoàn cũng dậy sớm đón bình minh
- Status
- Không mở trả lời sau này.