Em cảm ơn các cụ đã tư vấn. Em đã ra tận nơi ngồi và lái thử ducati 795. Cảm giác đầu tiên ngồi lên thật bất ngờ, em đi giày bệt mà chống chân hai gót còn gần chạm đất, xe khá nhẹ chứ ko nặng dù em nó cũng loanh quanh 170kg. Ngồi trên xe em lắc ngang các kiểu chả thấy nó vật em xuống đất gì. Nhân viên ducati bảo anh đi giày bệt chống chắc thế này thù có j phải bàn. Chả hiểu em có thuộc tuyp người chân dài người ngắn hay mọi khi đi khám sức khoẻ bị đo điêu
). Cảm giác lái thì chưa cảm nhận đc nhiều ngoài việc điều khiển nhẹ nhàng và khá dễ. Tiếng máy thì em thấy nó cứ hồng hộc thúc mình chạy tốc độ cao hơn, lái trong phố thấy nó cũng giật ầm ầm có thể em chạy ko nuột nhưng vượt qua tốc độ 45km thì thấy rất sướng. Thứ 2 này em sẽ tiến hành giao dịch.
Àh thêm cảm giác khi ngồi sau tay lái của một cậu người của Ducati thì đúng con này chỉ đem đi chở gái thôi, ôm cứng người đằng trước thì chắc giật ko sao, em thì ko ôm đc thằng kia nên thấy rất ghê chỉ trực tuột xuống đường.
Thanks for all.