Hạng D
23/10/04
2.240
1.898
113
Nhờ Bác chủ chụp thêm hình xe cộ bên đó, thấy bảo bên đó xe hiệu Suzuki chiếm thị phần khá lớn ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
lienthanhquyet nói:
Nhờ Bác chủ chụp thêm hình xe cộ bên đó, thấy bảo bên đó xe hiệu Suzuki chiếm thị phần khá lớn ?
OK, sẻ chụp hình xe cộ. Khoảng 70% xe 4b tại Ấn là xe sản xuất trong nước bác à. 30% còn lại thì có lẻ bác nói đúng, xe Suzuki liên doanh với Marrbuni (không nhớ chinh xác, sẻ confirm lai sau) thấy chạy nhiều.
 
Hạng F
5/3/10
5.995
31.294
113
gakho nói:
solopidi nói:
gakho nói:
xecanghai nói:
Sang đấy bác có gặp Hoa Hậu VN lấy anh chàng người Ấn Không?
Dạ không bác, em chẳng bao giờ để ý mấy vụ hoa hậu...
em hỏi hơi vô duyên tí, nếu bác ở không bóng người Việt như thế thì ăn uống thế nào? ăn đồ tây chừng 1 tuần em ngán tận cổ
Mang thức ăn từ bên nhà qua bác à, mang theo nc mắm, thịt chà bông, cá khô.v.v thỉnh thoảng bên nhà phải gới bưu điện sang thêm nữa.
lúc trước em ở xa người Việt 1 tuần, không nói tiếng Việt, không ăn đồ ăn Việt ... mà muốn chết luôn. McDonald với KFC ăn chừng 1 tuần ngán tận cổ

Bác ở Ân Độ mà bảo ăn đồ ăn của nó nữa thì chết :D Cũng may mà tụi ấn nó không kiểm soát đồ ăn kỹ nên bác vẫn duy trì được việc ăn uống :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Ở bên Ấn Độ, nếu trong khu Hồi giáo thì cấm bán thịt heo, còn trong khu Ấn giáo thì cũng hổng cho ăn thịt bò, vậy thì lão Gà Kho chắc là ăn thịt... gà quanh năm luôn, he he...

Hồi em đi chơi ở Kuala Lumpur, mỗi lần đi mua thịt heo về để nấu thịt kho tàu, bị người ta nhìn giống như là tội phạm. Trong một siêu thị lớn hoành tráng, quầy thịt heo được đặt trong một hốc bà tó, che kín mít, có một cha ba tàu đứng bán. Treo phía trên là tấm bảng "Quý khách vui lòng trả tiền ngay tại đây, không mang ra khu tính tiền trung tâm". Khi cắt thịt xong thì họ cho vô hai ba lớp túi ni-lông và quấn lại kín mít y như hàng độc hại quốc cấm vậy. Có lần bà xã em quên tính tiền tại đó nên mang thẳng ra quầy trung tâm, em bé Mã Lai đứng quầy nhìn thấy mặt xanh không còn hột máu, vội vàng xỏ bao tay cao su chống nhiễm trùng vô rồi mới cầm lấy bao ni-lông để tính tiền, vui bà cố, he he...

Xin lỗi bác Gà Kho em lạc đề chút, cám ơn bác đã cho anh em du lịch Ấn Độ, xin bác cứ tiếp tục nhé!

À quên, bác đi đền Taj Mahal chưa bác, em mà có dịp đi Ấn chắc chắn sẽ không bỏ qua kỳ quan này!
 
Hạng B2
7/10/08
135
2
18
Q. Tân Phú - TPHCM
Năm 2007 có một đối tác của Cty em từ Ấn qua , lúc gặp gỡ nhân viên cty thì ở trên ổng nói ở dưới ai cũng mồm chữ A chữ O vì ko nghe được :D (nói quá nhanh và nuốt chữ ) .
Đến cái khúc dẫn ổng đi ăn thì tuyệt đối ko ăn món nào trừ cái món chả giò , vì cứ sợ ăn phải thịt heo ... còn bia thì tuyệt đối ko đụng đến chỉ toàn uống Coca .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
xe cộ có vẻ bèo hơn VN nhỉ ?? VN bé tí mà tòan mẹc, bim , rôn roi chạy lung tung ..
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
ặc Chả Giò VN thì cũng toàn thịt heo chứ thịt gì chời
21.gif

kiu cha Ấn ăn Chả Giò hải sản đi cho chắc cú - tốn tiền ráng chịu
21.gif


nói chi xa ; tui mà công tác miền Trung VN vài bữa thì ... thâu rầu : ngoài những bữa chiêu đãi của địa phương (UBND Tỉnh) mời (thường là lúc chia tay) còn hằng ngày ăn uống tự túc hàng quán thì chỉ ăn được 2 món : mì gói + bánh mì trứng gà ốp-la
21.gif

mà bữa trưa ở mấy cái Xã hóc bà tó may ra có chỗ bán mì gói, còn bánh mì thì ...
21.gif


bởi dzị tui khoái công tác miền Tây hơn, lúc rảnh đi chơi cũng cứ dìa miền Tây : món ăn y hệt Sài-gòn (hay Sài-gòn y hệt miền Tây) chẹp chẹp
21.gif
 
Hạng C
29/5/07
678
36.284
93
HCM
PMC nói:
Ở bên Ấn Độ, nếu trong khu Hồi giáo thì cấm bán thịt heo, còn trong khu Ấn giáo thì cũng hổng cho ăn thịt bò, vậy thì lão Gà Kho chắc là ăn thịt... gà quanh năm luôn, he he...

Hồi em đi chơi ở Kuala Lumpur, mỗi lần đi mua thịt heo về để nấu thịt kho tàu, bị người ta nhìn giống như là tội phạm. Trong một siêu thị lớn hoành tráng, quầy thịt heo được đặt trong một hốc bà tó, che kín mít, có một cha ba tàu đứng bán. Treo phía trên là tấm bảng "Quý khách vui lòng trả tiền ngay tại đây, không mang ra khu tính tiền trung tâm". Khi cắt thịt xong thì họ cho vô hai ba lớp túi ni-lông và quấn lại kín mít y như hàng độc hại quốc cấm vậy. Có lần bà xã em quên tính tiền tại đó nên mang thẳng ra quầy trung tâm, em bé Mã Lai đứng quầy nhìn thấy mặt xanh không còn hột máu, vội vàng xỏ bao tay cao su chống nhiễm trùng vô rồi mới cầm lấy bao ni-lông để tính tiền, vui bà cố, he he...

Xin lỗi bác Gà Kho em lạc đề chút, cám ơn bác đã cho anh em du lịch Ấn Độ, xin bác cứ tiếp tục nhé!

À quên, bác đi đền Taj Mahal chưa bác, em mà có dịp đi Ấn chắc chắn sẽ không bỏ qua kỳ quan này!
Thì nick của ổng là Gakho mà,ổng ăn riết rồi ám ảnh luôn:(
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
hugolina nói:
PMC nói:
Ở bên Ấn Độ, nếu trong khu Hồi giáo thì cấm bán thịt heo, còn trong khu Ấn giáo thì cũng hổng cho ăn thịt bò, vậy thì lão Gà Kho chắc là ăn thịt... gà quanh năm luôn, he he...

Hồi em đi chơi ở Kuala Lumpur, mỗi lần đi mua thịt heo về để nấu thịt kho tàu, bị người ta nhìn giống như là tội phạm. Trong một siêu thị lớn hoành tráng, quầy thịt heo được đặt trong một hốc bà tó, che kín mít, có một cha ba tàu đứng bán. Treo phía trên là tấm bảng "Quý khách vui lòng trả tiền ngay tại đây, không mang ra khu tính tiền trung tâm". Khi cắt thịt xong thì họ cho vô hai ba lớp túi ni-lông và quấn lại kín mít y như hàng độc hại quốc cấm vậy. Có lần bà xã em quên tính tiền tại đó nên mang thẳng ra quầy trung tâm, em bé Mã Lai đứng quầy nhìn thấy mặt xanh không còn hột máu, vội vàng xỏ bao tay cao su chống nhiễm trùng vô rồi mới cầm lấy bao ni-lông để tính tiền, vui bà cố, he he...

Xin lỗi bác Gà Kho em lạc đề chút, cám ơn bác đã cho anh em du lịch Ấn Độ, xin bác cứ tiếp tục nhé!

À quên, bác đi đền Taj Mahal chưa bác, em mà có dịp đi Ấn chắc chắn sẽ không bỏ qua kỳ quan này!
Thì nick của ổng là Gakho mà,ổng ăn riết rồi ám ảnh luôn:(
Hahahaha bác tinh ý quá.
 
Hạng D
6/3/08
3.923
7.761
113
Sàigòn
gakho nói:
Nguyễn nói:
Bác gakho & Bác pukeko cho em hỏi chút (em chuẩn bị đi mumbai khoảng 1 tuần)

- làm visa (du lịch) vô india có dễ ko? em nghe nói visa du lịch được cấp on-arrival? vậy mình cần giấy tờ gì cho chắc chắn được cấp khi đến?
- ăn ở, đi lại có khó khăn gì không?

Cám ơn hai Bác!
Ra lảnh sự quán Indian ở Saigon xin visa bác àh, cũng dể lắm, nếu bác khg rảnh thì nhờ mấy công ty du lich như Saigontourist họ làm cho.
Khôg có vụ visa on arrival đâu nha bác. Visa có thể 3,6 tháng hoặc 1 năm tuỳ yêu cầu công việc của bác mà xin. Theo tui, tốt nhất là bác xin multiple visa thời hạn 6 tháng là OK.
Không biết VN Ariline có chuyến bay thẳng Saigon-Bombay hay không? nếu không, bác phải transit tai Singapore.(Singapore thì không cần visa)
tại Ấn độ thì đi lại cũng bình thường như ở VN, hệ thông xe lửa của họ tốt hơn mình, còn lại là ...the same.
Ăn uống là trở ngại lớn, tôi không ăn đc thức ăn của ng Ấn vì có mùi hăng nồng rất khó chịu, nếu bác đi ngắn ngày có thể mang theo mì gói, thịt chà bông hoặc ít thức ăn khô mua ở tiệm cơm Minh Đức trên đường Tôn Thất Tùng Q1 Saigon.Họ cũng ăn cơm như mình , chỉ khác thức ăn và ...ăn bốc bằng tay. Áh tui quên, bác nhớ mang theo nước mắm nha hihihi
Chúc bác sớm có visa.
Cám ơn Bác. KS, nhà hàng bên đó có gì đặc biệt / khác với bên mình không Bác. Gặp khách hàng thì cần kiêng cữ gì không?