Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
19/11/11
50
45
18
hochiminh city
Đúng mùa lũ,làm một chuyến du hành về miền Tây,cùng mấy chú e ở Châu Đốc mướn chiếc xuồng nhỏ đi doc theo kinh Vĩnh Tế,gần như bốn bề là nước,xa xa là đất Cpc,trên xuồng đã thủ sẵn Lò than,lưới để chài cá,mấy chai rượu.
Giữa đồng nước mênh mông,phát hiện một " hoang đảo"

Về chơi vùng lũ...


Chúng tôi đổ bộ xuống làm Rô bin sơn

Về chơi vùng lũ...


Thuyền trưởng lái ghe thì ok,nhưng bước lên bờ thì hạ cánh o an toàn....lấy Vodka xử lý vết thương

Về chơi vùng lũ...


Cậu e ở CĐ chuẩn bị đồ nghề
Về chơi vùng lũ...


Kiếm mồi thôi
Về chơi vùng lũ...


Hehe,cũng vất vả quá

Về chơi vùng lũ...



Cá gì đây..?

Về chơi vùng lũ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
19/11/11
50
45
18
hochiminh city
Mồi này đâu nhậu được,thôi phóng sanh mi nhé...

Về chơi vùng lũ...


Hehe,đã có mồi

Về chơi vùng lũ...


Về chơi vùng lũ...


Về chơi vùng lũ...


Hoả đầu công

Về chơi vùng lũ...


Nướng nhiều mồi quá
Về chơi vùng lũ...


Thêm chú nướng phụ

Về chơi vùng lũ...


Chế biến nước chấm
Về chơi vùng lũ...


Dọn ra thôi...
Về chơi vùng lũ...


Hayza,nghỉ mệt chút,nướng muốn lòi con mắt
Về chơi vùng lũ...



Mồi đây..
Về chơi vùng lũ...


Chờ gì nữa,rót rượu ra thôi..
Về chơi vùng lũ...


Hehe,thiếu mất hình tui,mải lo chụp hình..

Bữa đó cả đám uống say quá,hết 3 chai lớn,lúc tắt nắng kéo nhau đi về,nhưng vì say nên suýt nữa lạc qua campuchia lun,một ngày thật đáng nhớ....
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
19/11/11
50
45
18
hochiminh city
Mấy chú sau khi uống hết mấy chai...như thế này đây...tranh luận sôi nổi,ca hát vang trời

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=8JKbQDu83Uw[/tube]
 
Status
Không mở trả lời sau này.