Ngày thứ hai - 14/02:
dathuong cần về SG có việc gấp!
Mình đưa lão ra bến xe và cho đi tốc hành về SG. Mình đi tiếp Núi Bà Đen.
dathuong cần về SG có việc gấp!
Mình đưa lão ra bến xe và cho đi tốc hành về SG. Mình đi tiếp Núi Bà Đen.
Bác Tư quá chịu chơi. Em mới hàng băm mà đã làm biếng đi xe máy rồi. "Có công mài... đít, có ngày lên tiên".
Trưa, mình về Tây Ninh, trả phòng (Anh chủ KS kiêm luật sư miễn phí vì là bạn của dathuong! Ảnh nói "Chú Đạt Hương là S.O.Ser coi khu này anh nào có thể nhận tiền của hội chảng!" Vậy là mình có tiền thêm cho 1 ngày đi.)
Khá trưa rồi mình ghé quán cafe và lót dạ cùng suy nghĩ tính toán cho chặng mới.
Tô bánh canh giò 10k, ly cafe 8k
Mình nghĩ ..."Chuẩn bị đi Tràm Chim Đồng Tháp Mười..."
Mình gọi điện báo cho "người làm" ở nhà. Cổ nói "phắn!"
Thế là mình an tâm ra đi. (mặt hơi đăm chiêu).
Khá trưa rồi mình ghé quán cafe và lót dạ cùng suy nghĩ tính toán cho chặng mới.
Tô bánh canh giò 10k, ly cafe 8k
Mình nghĩ ..."Chuẩn bị đi Tràm Chim Đồng Tháp Mười..."
Mình gọi điện báo cho "người làm" ở nhà. Cổ nói "phắn!"
Thế là mình an tâm ra đi. (mặt hơi đăm chiêu).
Chỉnh sửa cuối:
Mình đã đi qua Đức Hoà Long An, trên con đường N2...
Lặng ngắm những cánh đồng lúa non xanh mướt...
Chìm đắm trong giọng ca Bảo Yến với "Chuyện hợp tan" qua iphon "thần thánh"!
14 Tháng 2 lúc 16:17 Dừng bước chuẩn chuẩn bị...
chặng mới.
Lúc đó, ku Hải - shoponline gọi đt :"bác đi xa 1 mình em lo bác bịnh. Em phi theo tháp tùng bác. Điểm đến chiều nay ở đâu?"
Mình đáp, "có lẽ là Cao Lãnh"
Hải nói "ok, em phi Phương Trang xuống Cao lãnh, ai tới trước mướn phòng nghỉ trước nha!"
Mình OK.
Lặng ngắm những cánh đồng lúa non xanh mướt...
Chìm đắm trong giọng ca Bảo Yến với "Chuyện hợp tan" qua iphon "thần thánh"!
14 Tháng 2 lúc 16:17 Dừng bước chuẩn chuẩn bị...
chặng mới.
Lúc đó, ku Hải - shoponline gọi đt :"bác đi xa 1 mình em lo bác bịnh. Em phi theo tháp tùng bác. Điểm đến chiều nay ở đâu?"
Mình đáp, "có lẽ là Cao Lãnh"
Hải nói "ok, em phi Phương Trang xuống Cao lãnh, ai tới trước mướn phòng nghỉ trước nha!"
Mình OK.
Chỉnh sửa cuối:
Mình cứ đi, đi mãi ...
Đi về hướng mặt trời lặn.
Huyền diệu quá!
Cánh đồng bạt ngàn!
Lại những dòng kênh, những cây cầu ...
Tới Tràm chim thì tối mất gồi!
Chim đâu nữa mà coi! Chắc chỉ có ở đây có chim?
Đi về hướng mặt trời lặn.
Huyền diệu quá!
Cánh đồng bạt ngàn!
Lại những dòng kênh, những cây cầu ...
Tới Tràm chim thì tối mất gồi!
Chim đâu nữa mà coi! Chắc chỉ có ở đây có chim?
Chỉnh sửa cuối:
Thôi thì về Cao Lãnh vậy.
Chiến hữu ra đón. Cả an ninh, cảnh sát và cả anh tư giám đốc bến xe. Dí mình 3 chai SG đỏ không mồi, đói muốn chết!
"cận vệ" Hải Shoponline cũng vừa tới.
Đêm đó 14/02, mình và Hải được anh em đưa tới nhà lão Tám Tài
(bạn thời sanh diên)
quất hết 1 thùng rồi ...
dzìa KS Hòa Bình để nghỉ.
Mình vưỡn lang thang ...thăm thú.
hết ngày thứ 2.
Chiến hữu ra đón. Cả an ninh, cảnh sát và cả anh tư giám đốc bến xe. Dí mình 3 chai SG đỏ không mồi, đói muốn chết!
"cận vệ" Hải Shoponline cũng vừa tới.
Đêm đó 14/02, mình và Hải được anh em đưa tới nhà lão Tám Tài
(bạn thời sanh diên)
quất hết 1 thùng rồi ...
dzìa KS Hòa Bình để nghỉ.
Mình vưỡn lang thang ...thăm thú.
hết ngày thứ 2.
Chỉnh sửa cuối:
Ngày thứ 3 15 Tháng 2
Sáng ra, chào buổi sáng Cao Lãnh cái đã...
rồi điểm tâm buffet KS, có bạn mình tới cùng cafe .
Chu choa cái món bánh canh nước cốt dừa...
ngon ơi là ngon! Chưa bao giờ mình từng được ăn cả.
Sáng ra, chào buổi sáng Cao Lãnh cái đã...
rồi điểm tâm buffet KS, có bạn mình tới cùng cafe .
Chu choa cái món bánh canh nước cốt dừa...
ngon ơi là ngon! Chưa bao giờ mình từng được ăn cả.
Chỉnh sửa cuối: