QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Hướng đến trận tứ kết Brazil - Hà Lan: Tìm lại bản năng gốc
Trong quá khứ, Brazil và Hà Lan là 2 đội tuyển đại diện cho thứ bóng đá hào hoa, lãng mạn. Nhưng hiện tại, họ đã mất đi phần nào hình ảnh đẹp đó. Trong cuộc đối đầu giữa họ, sự thực dụng vẫn lên tiếng hay là nơi bản năng gốc được tìm lại?


>> Bản lĩnh Dunga
>> Ai bảo không đẹp!
>> http://www.bongda.com.vn/World-Cup/...a_co_bat_ngo_o_vong_1_16_Lap_lai_trat_tu.aspxRobben gửi lời "cảnh báo" Brazil
>> Dunga nhận định về Hà Lan


ĐT Hà Lan của HLV Rinus Michels từng được cả thế giới tôn sùng với thứ bóng đá tấn công tổng lực làm mưa làm gió những năm thập niên 70 thế kỷ trước. Đó như viên gạch đầu tiên, đặt nền móng tạo thành truyền thống chơi đẹp của Hà Lan, giúp họ được gắn với mỹ từ Cơn lốc màu Da Cam. Thứ bóng đá đẹp đó vẫn được các đời HLV Guus Hiddink, Louis van Gaal rồi Marco van Basten duy trì ở các giải đấu lớn như World Cup 1998, VCK EURO 2000 và gần nhất là EURO 2008.

Thế nhưng kể từ khi Bert van Marwijk lên tiếp quản Oranje từ năm 2008, thứ bóng đá tổng lực ngày nào đang dần bị mai một. Ở World Cup 2010, những bước chạy thanh thoát, những pha xử lý tinh tế vẫn thấp thoáng ở Robben hay van Persie, nhưng vấn đề là lốc chỉ nổi (nhỏ) khi Hà Lan chưa có bàn thắng. Còn một khi Oranje đã dẫn trước, họ lập tức thu mình vào vỏ bọc xấu xí với lối chơi rình rập, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm hơn là sắm vai kẻ đi săn tung đòn hạ sát. Hai trận gần nhất ở World Cup 2010 trước Nhật Bản và Slovakia, Hà Lan đều chơi như thế.

ad.jpg
NHM vẫn chờ đợi Brazil bùng nổ và đá đẹp mắt như trận thắng Chile vừa qua
Công bằng mà nói, Brazil lúc này chơi vẫn đẹp hơn Hà Lan nhưng cũng hiếm thấy điệu samba cuồng say ở họ, thay vào đó là sự thực dụng với ưu tiên số 1 luôn là bảo vệ an toàn khung thành Julio Cesar. HLV Dunga đã xây dựng lối chơi như thế cho Brazil trong suốt 4 năm qua. Ông đã bị chỉ trích vì đánh mất bản sắc truyền thống nhưng vấn đề là Dunga vẫn đang thành công trên con đường riêng của mình.

Ngày 2/7 tới, Brazil và Hà Lan sẽ đối đầu với nhau trong trận tứ kết hấp dẫn nhất World Cup 2010. Lẽ thường, đây sẽ là ngày hội của bóng đá tấn công rất được chờ đợi, bởi cả 2 đội đang sở hữu những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới (Kaka, Robinho, Fabiano, Robben, van Persie, Sneijder…). Nhưng nay, khó tin sẽ có một bữa tiệc tấn công nữa bởi Brazil và Hà Lan dường như chẳng muốn tìm lại bản năng gốc, đặc biệt ở một trận đấu có tính chất sống còn như thế này.

 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Re:02/7 21:00 tứ kết Hà Lan - Brazil

Nỗi lo của Brazil: Kaka tiếp tục nhận thẻ[/b]
Trở lại sau án treo giò vì tấm thẻ đỏ oan uổng trước Bờ Biển Ngà, Kaka đã có trận đấu tương đối hay trước Chile. Thế nhưng bên cạnh niềm vui là một nỗi lo khác: "số 10" đã phải nhận thêm một thẻ vàng nữa.


Sau 3 trận đấu ở VCK, Kaka đã nhận tổng cộng 3 thẻ vàng, một thực tế đáng ngạc nhiên đối với một cầu thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật và tính tình hiền lành như anh. Tất nhiên, trong số ấy có một thẻ oan uổng anh phải nhận khi Kade Keita ăn vạ một cách thô thiển, còn trọng tài thì bị đánh lừa. Nhưng tấm thẻ vàng mà anh phải nhận trước Chile thì hoàn toàn xứng đáng, bởi đó là một pha vào bóng khá rắn với Arturo Vidal. Chính vì e ngại Kaka nhận thêm thẻ nữa mà Dunga đã phải rút anh ra ở phút 81. "Tôi không muốn Kaka lại bị treo giò. Chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về vấn đề này", ông tuyên bố.

bo.jpg
Kaka đã nhận tổng cộng 3 thẻ vàng - Ảnh: Getty
Khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bờ Biển Ngà, Kaka đã hầu như không phản ứng, dù rằng anh bị oan. Lý do: Brazil đã chắc chắn suất, và trận đấu với Bồ Đào Nha không có nhiều ý nghĩa, nên đó là một dịp để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thì khác. Theo quy định mới, sau vòng tứ kết, FIFA sẽ xóa thẻ đối với những ai đã nhận 1 thẻ vàng. Nhưng nếu Kaka nhận thẻ vàng ở trận tứ kết gặp Hà Lan, anh sẽ bị treo giò trận bán kết trong trường hợp Brazil đi tiếp.

Mặc dù không có được sự ổn định sau một mùa giải vật lộn với chấn thương, nhưng Kaka vẫn có một vai trò quan trọng trong màu áo Selecao. Brazil đã gây sức ép liên tục lên hàng thủ Chile nhờ một loạt những pha phối hợp ăn ý giữa Kaka và Robinho ở bên cánh trái. Và đường chuyển cực kỳ tinh tế để Fabiano ghi bàn chính là khoảnh khắc tuyệt vời của tiền vệ này trong suốt cả trận đấu. Ở trận đấu với Bờ Biển Ngà, dù chơi không tốt, Kaka vẫn là người kiến tạo hai bàn thắng. Khi vắng anh, Julio Baptista là người thế vai, song đã không mang đến một ấn tượng nào. Trận duy nhất mà Brazil không ghi được bàn thắng ở World Cup lần này, gặp Bồ Đào Nha, chính là trận đấu mà Kaka bị treo giò.

Brazil không thiếu cầu thủ giỏi và Dunga không thiếu các phương án dự phòng. Nhưng hàng công của Brazil chỉ thực sự mạnh khi bộ ba Kaka - Robinho - Fabiano cùng có mặt. Họ đã chơi cùng nhau nhiều năm qua, quá hiểu nhau, từ di chuyển đến chuyền bóng. Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà, một trong những pha làm bàn đẹp nhất ở World Cup 2010, đến từ pha phối hợp giữa bộ ba Robinho, Kaka và Fabinao. Và như đã nhắc, bàn thứ 2 vào lưới Chile cũng đến từ sự phối hợp ăn ý giữa bộ ba này.

Kaka hiện vẫn chưa có bàn nào ở World Cup 2010. Trong 1 năm qua, anh chỉ ghi 1 bàn cho Brazil, ở trận giao hữu thắng Tanzania 5-1 cách đây không lâu.
 
Last edited by a moderator:
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Kaka: Trận đấu với Hà Lan sẽ rất đáng xem
[/b]Nhạc trưởng của ĐT Brazil cho rằng trận Tứ kết sắp tới giữa Brazil và Hà Lan sẽ rất đáng xem và nhấn mạnh rằng đội bóng vàng-xanh đã cho thấy sự cải thiện trong chiến thắng 3-0 trước Chile ở vòng 1/8.



an.jpg
Kaka: Trận đấu với Hà Lan sẽ rất đáng xem - Ảnh: Getty Với ba pha lập công của Juan, Luis Fabiano và Robinho, ĐT Brazil đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Chile để giành quyền vào chơi trận tứ kết với Hà Lan, đội cũng nhẹ nhàng vượt qua Slovakia với tỷ số 2-1. Dù đã ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Chile, nhưng Kaka cho rằng con số đó vẫn chưa phải là nhiều nếu so với số cơ hội ghi bàn mà Brazil đã tạo ra.

“Brazil đã chơi tiến bộ hơn trong trận đấu với Chile và thi đấu ở trình độ cao. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chỉ có 3 bàn thắng được ghi. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang được cải thiện sau từng trận đấu. Hà Lan là một đội bóng giàu kỹ thuật, họ vừa có các cá nhân xuất sắc vừa sở hữu một tập thể mạnh. Cuộc đối đầu Brazil – Hà Lan sắp tới sẽ rất đáng xem và tất cả các cầu thủ đều muốn có mặt trong đó”, trang Goal trích dẫn phát biểu của Kaka sau trận đấu.

Sau khi bị treo giò trong trận đấu với Bồ Đào Nha vì phải nhận 2 thẻ vàng trong trận thắng Bờ Biển Ngà 3-1, Kaka tiếp tục phải nhận thêm một thẻ vàng nữa từ trọng tài Howard Webb trong trận đấu với Chile đêm qua sau pha phạm lỗi với Arturo Vidal. Nếu phải nhận thêm một thẻ vàng nữa trong trận Tứ kết, nhạc trưởng của Brazil sẽ bị treo giò trong trận bán kết trong trường hợp Selecao đánh Hà Lan. Chính vì vậy, phát biểu sau trận đấu HLV Carlos Dunga đã bày tỏ sự lo ngại về những chiếc thẻ vàng liên tiếp dành cho Kaka.

“Vâng, đó là một vấn đề đối với đội bóng bởi tôi không muốn Kaka bị treo giò thêm một lần nữa. Thật ngạc nhiên khi những cầu thủ kỹ thuật như anh ấy bị trừng phạt trong khi những người phạm lỗi thì không. Điều này đã xảy ra ở vòng bảng và bây giờ nó lại tiếp tục. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Kaka về việc này bởi chúng tôi không muốn bị sa lầy vào vấn đề thẻ phạt”, AFP trích dẫn lời của Dunga.

Trong khi đó, giống như Kaka, hậu vệ phải Maicon cũng đánh giá rất cao Hà Lan và cho rằng trận tứ kết sắp tới sẽ rất khó khăn với đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, chứ không dễ dàng như khi họ đánh bại Chile 3-0 ở vòng 1/8. Maicon nhận định: “Hà Lan rất mạnh trong phòng ngự. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ càng về lối chơi của Hà Lan để chúng tôi không phải ngạc nhiên về họ. Mọi người đều biết tới Hà Lan và những cầu thủ xuất sắc của họ, nhưng tôi tin rằng Brazil sẽ có một trận đấu hay để vượt qua vòng Tứ kết”.
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
HLV Carlos Dunga: Brazil đủ tự tin để vượt qua mọi đối thủ[/b]
Sau chiến thắng đậm đà 3-0 trước đội bóng đồng hương Nam Mỹ Chile, HLV Carlos Dunga đã lên tiếng cảnh báo các đối thủ sắp tới về một Brazil đang ngày càng tự tin và mạnh mẽ hơn.



Đêm qua trên SVĐ Ellis Park, các vũ công Samba đã có một chiến thắng thuyết phục trước Chile để giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Lượt trận tới, Brazil sẽ có cuộc thư hùng nảy lửa với Những người Hà Lan bay nhiều tham vọng.

Dunga.jpg
Dunga tràn đầy tự tin sau màn trình diễn của các học trò

Phát biểu sau trận đấu, Dunga cho hay: “Chúng tôi biết rằng NHM đang kì vọng Brazil sẽ chiến thắng để giành chức vô địch. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi lại càng cảm thấy tự tin hơn vào sức mạnh và khả năng của đội bóng. Tôi hi vọng sự tự tin đang ngày càng lên cao sẽ giúp Brazil thẳng tiến trên con đường chinh phục chiếc cúp Vàng danh giá”.

Bên cạnh đó, ông cũng tỏ ra lo ngại về thẻ vàng mà tiền vệ ngôi sao Kaka phải nhận trong trận đấu tối qua: “Tôi không muốn cậu ấy lại vắng mặt, đó sẽ là một tổn thất cho đội bóng”. Dunga nhấn mạnh sau trận đấu, ông sẽ trao đổi thêm với tiền vệ của CLB Hoàng gia Real Madrid về vấn đề này.

Khi được hỏi về đối thủ sắp tới tại vòng tứ kết, nhà cầm quân trẻ tuổi này nhận định cuộc đối đầu với Hà Lan sẽ hứa hẹn rất khó khăn và quyết liệt: “Hà Lan là một đội bóng lớn. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi với lối chơi kĩ thuật. Họ quả thực là một đội bóng khó bị đánh bại.”
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Tâm điểm trận Hà Lan - Brazil : Cuộc chiến khu trung tuyến[/b]
Trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng tứ kết World Cup 2010 giữa Brazil và Hà Lan không chỉ được coi là trận đấu của những sắc màu mà nó còn được coi là cuộc chiến của các ngôi sao hàng đầu Châu Âu tại khu trung tuyến.



“Màu cam” của ĐT Hà Lan sẽ tràn ngập trên các khán đài không chỉ tại giải đấu năm nay mà còn ở bất kỳ một giải đấu nào có sự góp mặt của đội bóng “hoa tuy lip”. Song những màu vàng xanh êm dịu mà các CĐV Brazil mang đến Nam Phi chắc chắn cũng không hề tỏ ra thua kém. Và những sắc màu trên khán đài sẽ góp phần tô điểm thêm cho cuộc chiến giữa các cầu thủ có mặt trên sân trong trận đấu tứ kết tới đây.

Ở khu vực giữa sân, người hâm mộ túc cầu thế giới đang chờ đợi cuộc so tài của những cầu thủ đã và đang thi đấu tại Real Madrid, đó chính là Kaka và Sneijder. Hai ngôi sao đã thể hiện những bộ mặt hoàn toàn trái ngược ngược nhau ở cấp độ CLB mùa giải vừa qua. Còn tại Nam Phi mùa hè này, vai trò của cả Kaka lẫn Sneijder tại ĐT quốc gia, nơi mà các tiền vệ này thi đấu đều tỏ ra không kém phần ấn tượng. Tuy nhiên, ở cuộc chiến tới đây tại vòng tứ kết, chắc chắn Kaka và Sneijder sẽ phải thi thố hết tài năng để có thể phân tài cao thấp giành chiếc vé vào bán kết cho ĐT quốc gia của mình.

Kaka.jpg
Đường chuyền như đặt của Kaka cho Fabiano

Với Kaka, sự sáng tạo của đoàn quân vàng – xanh tại giải đấu năm nay đang hoàn toàn phụ thuộc vào ngôi sao của Real Madrid. Nhìn lại các trận đấu đã qua, tuy Kaka chưa ghi được bàn thắng nào song với những gì mà cựu cầu thủ của AC Milan thể hiện chắc hẳn mọi người sẽ hiểu tại sao HLV Dunga đặt niềm tin tuyệt đối lên đôi chân “triệu bảng” của Kaka. Không phải đến khi Elano dính chấn thương, vai trò của cầu thủ Real mới thực sự tỏa sáng mà ngay ở vòng đấu bảng, tiền vệ có biệt danh “thiên thần” đã chứng tỏ cho người hâm mộ túc cầu thế giới thấy màn trình diễn tại Real mùa giải vừa qua chỉ là một tai nạn. Và người hâm mộ đội bóng vàng xanh chắc chắn sẽ phải thông cảm cho màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Bồ Đào Nha, bởi lẽ trong trận đấu đó Kaka đã không thể góp mặt vì án treo giò. Còn trong trận đấu với Hà Lan tới đây, điều mà Dunga và người hâm mộ Samba cần đó chính là những đường chuyền giống như bàn thắng mà Kaka đã tạo cơ hội cho Fabiano ghi bàn vào lưới Chile.

Về phần Sneijder, cầu thủ của Inter vẫn tiếp tục thể hiện được những phẩm chất mà anh từng làm nên thành công cho nhà ĐKVĐ Champions League tại đội tuyển Hà Lan ở Nam Phi. Không chỉ góp phần quan trọng trong lối chơi của “cơn lốc màu da cam”, Sneijder còn trực tiếp đóng góp hai bàn thắng cho ĐT trong đó có một pha ghi bàn cực kỳ ấn tượng giúp đội bóng hoa tuy lip có chiến thắng tối thiểu trước Nhật Bản, bàn còn lại được ghi trong trận đấu với Slovakia ở vòng 16 đội. Và trận trong đấu tới đây, nhiệm vụ của Sneijder sẽ khó khăn gấp vạn bởi lẽ hàng tiền vệ bên phía Brazil đang sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới. Không còn đường lùi, lúc này người hâm mộ Hà Lan và Bert van Marwijk đang cần sự tỏa sáng của Sneijder hơn bao giờ hết.

Kaka1.jpg
Pha ghi bàn của Sneijder trong trận đấu với Slovakia

Trận đấu giữa Hà Lan và Brazil cũng hứa hẹn thêm một cuộc đối đầu hấp dẫn ở hàng tiền vệ. Đó chính là cuộc chiến giữa hai cầu thủ kỳ cựu Gilberto Silva và Van Bommel, những cầu thủ có đóng thầm lặng nhưng không thể thiếu trong đội hình cả hai bên. Và đây có lẽ là vòng chung kết World Cup cuối cùng mà Silva bên phía Brazil cũng như Bommel của Hà Lan tham dự. Chắc chắn cả hai đều không muốn có một kỷ niệm buồn trước khi chia tay giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh dành cho cấp độ đội tuyển.


Thông số đường chuyền của Kaka và Sneijder
Kaka2.jpg

Thông số các trận đấu của Kaka - Sneijder
Kaka3.jpg

 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
1 ngày trước trận Hà Lan - Brazil: Hiệu quả nhưng vẫn đẹp[/b]
Mọi người đã nói nhiều đến joga bonito (bóng đá đẹp) của Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan tại World Cup 2010, trong khi Chile và Mexico cũng được đánh giá cao vì lối chơi cống hiến của họ.


Thế nhưng, có một đội bóng mà tất cả muốn thấy họ thể hiện joga bonito ở Nam Phi nhất là Brazil. Thật không may, Dunga và 23 cầu thủ của ông lại không suy nghĩ như vậy. Chẳng đâu xa, nếu nhìn vào trận thắng 3-0 của họ trước Chile ở vòng knock-out, họ đã cho thấy họ không cần phải theo đuổi joga bonito và trung thành với thứ bóng đá mang thương hiệu của riêng mình.

ad.jpg

Thậm chí, rất khó để xác định phong cách hiện tại của Brazil. Trong khi nhiều người cho rằng, đội bóng của Dunga chơi theo kiểu châu Âu, họ cũng không đá phòng ngự một cách tiêu cực. Họ chủ động nhường sân cho đối phương nhưng mỗi lần lên bóng và ghi bàn, đó đều là những tác phẩm đẹp mà mọi CĐV đều muốn xem đi xem lại.

Trên tất cả, thắng lợi 3-0 trước Chile một lần nữa cho thấy Brazil của Dunga cân bằng và hiệu quả như thế nào. Cả ba bàn thắng tiêu biểu cho lối chơi của họ: trực diện và rất nguy hiểm trong những đường phản công, phảng phất đâu đó phong cách Samba quen thuộc.

Bàn thắng mà Juan ghi bằng một cú đánh đầu sau đường phạt góc của Maicon không phải là bàn thắng điển hình mang phong cách Brazil. Nó là sản phẩm của người Anh nhưng Dunga và cầu thủ của ông luôn tìm kiếm những cơ hội ghi bàn như vậy, trước khi họ phô diễn hết sự hấp dẫn trong lối chơi của mình.

Và bàn thắng thứ hai và thứ ba đã cho thấy rõ điều đó. Cả hai đều được thực hiện sau những đường phản công chớp nhoáng, hiệu quả và đẹp mắt. Ở bàn đầu tiên, Robinho di chuyển bên cánh trái, chuyền vào giữa cho Kaka và gần như ngay lập tức, bóng được đưa thẳng lên cho Luis Fabiano, tiền đạo đã khéo léo loại bỏ thủ môn Chile để đưa bóng vào lưới trống.

Tiếp đấy, Ramires đã có một pha đi bóng gần nửa sân và tạo điều kiện cho Robinho nâng tỷ số lên 3-0. Cả hai bàn thắng đủ khẳng định Brazil mạnh như thế nào và có thể nói, chỉ có các cầu thủ của Dunga mới di chuyển, mới chuyền bóng và dứt điểm được như thế.

Thậm chí, nó cũng cho thấy rõ Dunga chẳng quan tâm nhiều đến những cú đánh gót, các pha bật tường… nếu như điều đó không mang lại bàn thắng.

Cùng với Argentina, Brazil đã tìm được sự hài hoà trong lối chơi, giữa sự hiệu quả và cống hiến. Họ sẽ đi tới đâu với phong cách này, Hà Lan chính là câu trả lời xác đáng nhất cho đội bóng của Dunga.
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Hà Lan có dấu hiệu lục đục nội bộ
Hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Hà Lan được cho là hục hặc với nhau sau trận thắng Slovakia ở vòng 16 đội.
>Lịch đấu tứ kết, bán kết và chung kết
Phút 80 trận Hà Lan - Slovakia ở vòng 16 đội, HLV Van Marwjik quyết định rút Van Persie mờ nhạt trong vai trò trung phong cắm khỏi sân để lấy chỗ cho Huntelaar. Khi bị thay ra, tiền đạo của Arsenal đã có hành động rất không đẹp, to tiếng cự cãi ông thầy. Và bằng kỹ thuật đọc khẩu hình, truyền thông Hà Lan đã phát hiện ra một sự thật gây sốc. Van Persie bảo với Van Marwijk rằng "người ông nên thay ra là Sneijder chứ không phải là tôi".
2.jpg
Van Persie phản ứng với Van Marwjik khi bị thay ra. Ảnh: AFP. Cả Van Marwijk và Van Persie đều phủ nhận thông tin trên, trong khi Sneijder chỉ cười khi được hỏi về vấn đề này trong buổi tập ngày hôm sau. Nhưng theo các nguồn tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Hà Lan, ngay trong buổi tối sau trận thắng Slovakia, Van Marwjik đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn với toàn đội tại khách sạn. Sáng hôm sau, trên chuyến bay về Johannesburg, nơi đặt đại bản doanh của đội, Van Marwjik còn họp riêng với Sneijder và Van Persie một lần nữa.
Việc nội bộ lục đục từ lâu không còn là chuyện lạ với tuyển Hà Lan mỗi khi dự các giải đấu lớn. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến đội bóng giàu tiềm năng này chưa khi nào đạt thành tích như ý ở những giải đấu lớn, trừ lần lên ngôi trên sân nhà ở Euro 1988. Tin tức về mâu thuẫn giữa Van Persie với Sneijder, hai tuyển thủ từng có va chạm với nhau trong một buổi tập hồi Euro 2008, vì thế khiến người hâm mộ Hà Lan thêm âu lo cho đội nhà, khi trận tứ kết với Brazil đã cận kề.
Tuy nhiên Sneijder hôm nay đã lên tiếng trấn an dư luận: "Van Persie khẳng định với tôi rằng anh ấy không hề thốt ra những lời lẽ ấy và tôi cũng thấy chẳng có lý do gì để nghi ngờ đồng đội của mình. Giữa tôi với Van Persie chưa hề có mâu thuẫn. Anh ấy chỉ đơn giản thất vọng vì bị thay và có phản ứng nóng nảy, đó âu cũng là điều không quá khó hiểu và có thể thông cảm được".
3.jpg
Sneijder và Van Persie (trái) là hai trong số các cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Hà Lan dự World Cup 2010. Ảnh: AFP. "Trận tứ kết đang tới gần, và hơn ai hết, chúng tôi biết rõ cần phải làm gì. Các tuyển thủ Hà Lan đang đoàn kết hơn lúc nào hết cho mục tiêu giúp đội nhà chiến thắng. Cả đội sẽ cố gắng với 120% khả năng trong trận đấu ngày mai", Sneijder khẳng định chắc nịch.
Đội thắng trong cặp tứ kết Brazil - Hà Lan sẽ có nhiều cơ hội vào chung kết, bởi ở bán kết, đối thủ của họ chỉ là một trong hai cái tên được đánh giá khiêm tốn, Ghana hoặc Uruguay.
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
sao các bác để em Sôlô một mình thế !
 
WD confirmed
Hạng B2
17/9/08
495
1.552
113
Em chỉ mún cái túm lại là kèo như thế nào? Theo ai thui, để gỡ lại chút ít, bác post mấy cái trên vnexpress với bongda thì em bít gòi:D