Bác ở nước ngoài thì được, nhưng mà ở VN thì xui ráng chịu đi bác. Bác kiện tới "tận thế" lần sau cũng k có ai giải quyết.
Vì ở VN không có đơn vị hay tổ chức nào đứng ra lên tiếng và bảo vệ cho a e lái xe nói riêng và cái nghề lái xe nói chung. Nên các xxx mới lộng hành như vậy.
các bác cứ nhớ cái này nè:
Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ có các nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân và nhiệm vụ cụ thể sau đây:
1.
2.
3.
4. Hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông đường bộ.
5
6.
các bác cứ nhớ cái này nè:
1.
2.
3.
4. Hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông đường bộ.
5
6.
Last edited by a moderator:
huynguyen1204 nói:Bác ở nước ngoài thì được, nhưng mà ở VN thì xui ráng chịu đi bác. Bác kiện tới "tận thế" lần sau cũng k có ai giải quyết.
Em chết cười với comment của bác huy này
Về tỉnh, nhiều đường còn hẹp và xấu hơn nhiều nhưng vẫn cắm bảng 80 km/h. Đi trên đường bác phải quan sát thôi, không hẳn thấy bảng 80 thì cố chạy cho hết. Chuyện cắm bảng cảnh báo ở VN thì còn xa vời lắm, và chuyện đường xấu, thiếu biển báo dẫn đến hư hại xe bác đòi bồi thường thì càng xa vời hơn nữa.haivnnet nói:Trên Đường Nguyễn Văn Linh có biển báo cho xe chạy 80km/h, nhưng khi đi qua cầu có độ mấp mô rất nguy hiểm thì lại không có biển báo giảm tốc độ, hay biển cảnh báo nguy hiểm. Các bác cho em hỏi là nếu xẩy ra tai nạn hoặc hỏng xe thì có được kiện đơn vị quản lý đường khu vực đó không ạ?