Nếu đi sáng sớm thì cứ ra Phú Long, Phan Thiết là em ghé ăn Bánh Hỏi Lòng Heo, còn hôm qua có việc gấp nên phang ra tới Nha Trang luôn (chỉ dừng xả nước 2 lần).Quất phát tới luôn hả bác? Ko cơm nước gì hay sao ạ? Em có tật đi là nghỉ dọc đường nhiều
Em đi đúng tốc độ nên không chợ bị núp lùm.Coi chừng mấy cái zone 60 và các thiện xạ núp lùm.
"Coi chừng Bà cả"Chia sẻ kinh nghiệm cho bác là kiếm người ngồi cùng mà đi, chạy một mình buồn ngủ lắm. Rủ em nào đó đi Nha Trang chơi....làm một tour rồi về thôi. NHớ coi chừng bà cả !!!![]()
1 mình 1 ngựa thì xác cm định là 6.5 tiếng là đến NTrang nha. Hôm trước em đi sáng sớm lúc 4h15 thì 11h00 là đến. Hôm qua 13h30 em xp từ Bà Chiểu và 20h00 có mặt tại Nha Trang.
Bác chạy cứng thiệt, em cũng như bác đi đúng tốc độ và biển báo thì cũng phải hết 8 tiếng!