Ha ha ha, các Bác bị dính là cái chắc, vì em làm ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 mà, nhà em ở Gò Mây, nên sáng em phải đi hướng ngã tư Vũng Tàu, chiều thì em về hướng phà Cát Lái. Giờ công nhân đi làm và tan ca có tới 4 trạm, tính từ phà Cát Lái tới QL51. Nếu tính từ phà Cát Lái thì: Trạm đầu tiên XXX bắn bằng máy cố định, sẽ thay đổi 2 khúc cua 90 độ có biển báo 40km/h. Trạm thứ 2 là tới khu rừng cao su, XXX bắn bằng máy cầm tay. Trạm thứ 3, XXX bắn bằng máy cầm tay, là vừa từ khu đô thị có đường lớn 5 làn vô đường nhỏ, có bảng pano nhựa 40km/h treo trên cột điện (đã nhăn nheo và phai màu, các Bác mà thấy em chít liền, he he). Trạm 3 XXX bắn bằng máy cầm tay, gần nhà máy Pomosa 40km/h. Trạm 4, XXX bắn máy cố định cách quốc lộ 51 khoảng 1km. Ngoài ra CSGT còn có trò ngồi trên xe buýt chạy rùa bò, quay xe nào vượt là hốt. Túm lại đây là con đường không dành cho các Bác chạy trên 40km/h.
