Trên xe hơi, tốc độ cao hơn và cảm nhận về diễn biến xung quanh ít hơn xe hai bánh nên chỉ cần một chút xíu lơ đễnh là trả giá liền!!! Thường thì xảy ra mất tập trung rơi vào trường hợp giố`ng như của cụ chủ!! ( thay đĩa, nghe nhạc, nói chuyện, uống nước, ..... )
Nhà cháu hôm vừa rồi đi đón ông cụ khám mắt ở BV Thống nhất về. Đang đi thì ông cụ thắc mắc " sao cái xe kia lại lắp đèn lạ thế??" ( xe độ ) Trong lúc Nhà cháu quay sang giải thích thì chút xíu nữa hôn xxx vợ thiên hạ vì tới đèn đỏ!!!( tuy rằng phản xạ nhanh không xảy ra điều đáng tiếc nhưng cũng hết hồn )
Trường hợp của cụ chủ.. nói dại.. mà hốt mấy em 2b nữa thì còn tăng nặng thêm vì vượt đèn đỏ!!! Vậy vì an toàn cho chính mình và xã hội hãy cầm vô lăng cẩn thận và tỉnh táo các cụ nhé!!!!