k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Em cũng một lần mất tập trung vừa lái vừa đọc tin nhắn điện thoại, hậu quả thấy ngay: lạc tay lái về bên phụ làm cạ trầy mâm bên phụ (đường Nguyễn Văn Linh có con lươn ở giữa).
Từ đó về sau lên xe không dám đọc tin nhắn nữa.
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
Cam Vo nói:
sgb345 nói:
Khi lLái xe bị chia trí dễ gây nên các tình huống nguy hiểm.

Chính vì vậy ở một số quốc gia có điều luật cấm hành khách nói chuyên với lái xe, nhất là xe chở khách. Nhiều xe thấy dán tấm biển "nói chuyện với lái xe là vi phạm luật hình sự".
Thấy cũng có lí.
Mình thì khác ý bác,gia đình mình đi chơi cả nhà,lúc nào cũng bố trí một người có khiếu hài và biết 888 ngồi ghế phụ,phía trước kiểm soát,gợi ý và nói chuyện với tài xế cho đỡ buồn ngũ,nhưng lúc nói chuyện phải cảnh báo tài xế nhìn phía trước và làm công việc thay dĩa,phim...k để tài xế đang lái xe mà xoay qua làm việc đó...

May là bác có lái xe cầm tài giùm bác.
Nhiều bác khác, khi ôm vô lăng có bà xã ngồi bên, thỉnh thoảng lại la lên "coi chừng có con bò kìa!", hay "xe máy lao ra kia kìa!", hoặc " bộ ông không nhìn thấy cái ổ gà đó để tránh hả?", v.v... giật hết cả cái mình.
Khi đó nhiều bác tài lại ước giá như trong xe mình có treo cái biển "cấm nói chuyện với tài xế", hoặc "ra lệnh cho lái xe là vi phạm luật hình sự"...
 
Hạng B2
8/12/12
142
30
28
Kinh bác thật, nhưng cũng chúc mừng bác về tới nhà an toàn. Cẩn thận hơn nha bác
63.gif