Thời gian gần đây thấy bác Chánh sửa sai, thay đổi 1 số biển báo có lợi cho người TGGT và làm thất thu cho CSGT nên các bác ấy phải tìm mọi cách bù đắp lại đó...ae Oser bảo trọng nha.
Chắc bác chủ phải coi lại cách ăn ởtruonghd nói:Bác chủ sao mà ngày nào cũng bị thổi hết vậy à
Thông tin bổ ít! xxx đông như quân nguyên, giăng ''thiên la địa võng'' khắp nơi...các bác cần cảnh giác
Ngày nào cũng bị thổi hết. Nên bay gio em đang cố gắng liệt kê những lỗi có thể bị dính truoc khi về nhà.
Em làm o 1-5 Le Duan. về bằng đường Tôn Đức Thắng -> Cầu Nguyên Tất Thành -> Doan Nhu Hai-> Nguyen Truong To -> Ben Van Don.
ah, phát hiện ra, ko biết có phải là mê tín dị đoan ko? Mấy hôm trước bx mua cuốn truyện, rồi để trên xe. Em don dep và để nó trước mặt kính lái. Có tựa đề : Cáo giá, gái già và tiểu thuyết diễm tình.
Ps. Em vốn rất chấp hành luật và có dành thời gian để nghiên cứu luật GT. 1 phần để đảm bảo an toàn cho mình va nguoi khác. 1 phần là em lai bị kỵ với các XXX nói chung. "Bụt nhà ko linh".
Em thấy hầu hết các bác hồi mới biết lái xe, chấp hành giao thông rất tốt, chấp hành biển báo,vạch kẻ đường rất tốt.
Nhưng sau 1 thoi gian lên tay, nhiều bác vẫn cắt ngang hoac quay đầu xe ở đường có 2 vạch liền. Ko nhường đường cho người đi bộ. Hoặc hay dí sát đít nhau ở trên cầu. Tranh thủ vài giây đèn xanh để lao vào giao lộ kẹt cứng.
Truoc đây, Bộ giáo dục định đầu tư 70.000ti để phát triên ý thức người dân. Em thấy không cần nhiều tien va thời gian như vậy. Cứ cho mấy người lớn đi qua Lao, Campuchia, Thailand hay Singapore du lịch ở ngoài đường 2-3 ngày.
Em làm o 1-5 Le Duan. về bằng đường Tôn Đức Thắng -> Cầu Nguyên Tất Thành -> Doan Nhu Hai-> Nguyen Truong To -> Ben Van Don.
ah, phát hiện ra, ko biết có phải là mê tín dị đoan ko? Mấy hôm trước bx mua cuốn truyện, rồi để trên xe. Em don dep và để nó trước mặt kính lái. Có tựa đề : Cáo giá, gái già và tiểu thuyết diễm tình.
Ps. Em vốn rất chấp hành luật và có dành thời gian để nghiên cứu luật GT. 1 phần để đảm bảo an toàn cho mình va nguoi khác. 1 phần là em lai bị kỵ với các XXX nói chung. "Bụt nhà ko linh".
Em thấy hầu hết các bác hồi mới biết lái xe, chấp hành giao thông rất tốt, chấp hành biển báo,vạch kẻ đường rất tốt.
Nhưng sau 1 thoi gian lên tay, nhiều bác vẫn cắt ngang hoac quay đầu xe ở đường có 2 vạch liền. Ko nhường đường cho người đi bộ. Hoặc hay dí sát đít nhau ở trên cầu. Tranh thủ vài giây đèn xanh để lao vào giao lộ kẹt cứng.
Truoc đây, Bộ giáo dục định đầu tư 70.000ti để phát triên ý thức người dân. Em thấy không cần nhiều tien va thời gian như vậy. Cứ cho mấy người lớn đi qua Lao, Campuchia, Thailand hay Singapore du lịch ở ngoài đường 2-3 ngày.
Kumho quẹo ra Lê Duẩn, nhiều bác chạy ẩu, vạch liền vẫn cứ quẹo trái về ngã tư HBT, nếu đúng gặp thì chết liền, mà ko đi như vậy thì phải làm 1 vòng... Sao ko kẻ vạch đứt quãng chỗ này nhỉ?
xxx khúc Bến Vân Đồn-Nguyễn Trường Tộ giờ hay đứng canh lụm 2b, tối nào cũng thấy!
xxx khúc Bến Vân Đồn-Nguyễn Trường Tộ giờ hay đứng canh lụm 2b, tối nào cũng thấy!