Hú hồn! Em với bác Tuan_gfm phóng thẳng về SG sớm nên không sao, chẳng kẹt mà cũng chẳng ngập. Lúc tới ngã ba Vũng Tàu em có gọi cảnh báo cho Nhật Hạ biết tình hình rồi mà sao các bác vẫn chủ quan.
Tối về em đi đám cưới trên Linh Trung, ngang qua chợ Thủ Đức...Ôi thôi! Một biển nước và một rừng...xe chết máy. Mấy chú sedan chết máy đậu lền khên không dám đề lại vỉ sợ bể lốc máy, các thím thì lui cui tát nước ra ngoài, mà sao tát nổi khi nước cao 70-80cm rùi.
Các bác 2B thì thôi rồi...nước đến tận yên xe, chỉ còn mấy chú...xe đạp là ung dung thẳng tiến. Em hãi quá cũng định quay về nhưng làm sao mà quay cho được, với lại mình chạy SUV mà quay lại thì mấy chú sedan cười chẳng trốn vào đâu được thế là...A lê...thẳng tiến...Cứ thế theo sau một bác xe buýt mở đường, mặt thì tươi như hoa nhưng trong lòng thì cứ Nam mô a di đà Phật...cho con qua khỏi chỗ này.
Chật vật hơn nữa tiếng thế là cũng qua, mừng vui không xiết chạy thẳng đến đám cưới gặp bác Bannang và Lycafe. Bác Bannang mặt méo như cái kéo :"Mưa như thế, các bác cứ chia mỗi người một mâm mà ăn phụ dùm em!"...híc...híc.. nhìn mặt cô dâu chú rể mà buồn... (Đám cưới em ruột bác bannang). Cũng may nhờ mối thâm giao nên bác Bannang cũng mượn được chiếc Helicopter của bác Hòa Phát đón được một số khách đáng kể, không có thì chít....