Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Từ Sài Gòn đi Cà Mau nên đi đường quốc lộ, an toàn hơn so với quản lộ Phụng Hiệp, tuy là xa hơn 30km và nhanh hơn 01 giờ.
Tư vấn một chút cho bác về CM:
- Tầm 800-1200K VND, ở khách sạn Ánh Nguyệt chọn khu mới xây (khu cũ bị thảm cũ hôi), đường Phan Ngọc Hiển, ăn sáng dạng buffet Việt cũng tạm được, có chỗ để xe
- Tầm 350-500K VND, ở các khách sạn đường Nguyễn Tất Thành như Hải Châu, Cà Mau, hoặc các khách sạn đường Trần Hưng Đạo vì gần Coopmart, khu ăn uống.., ăn sáng chỉ có 01 món tự chọn (hủ tiếu, bánh mì opla), có chỗ để xe,
- Ăn trưa, ăn tối dạng nhà hàng (giá trung bình 100-150K cho cơm chiên cá mặn), thì có Làng Xưa (Nguyễn Trãi), Phố Xưa / đối diện Phố Xưa (Ngô Quyền)
- Ăn hải sản quán nhỏ, ngon rẻ, quán Thằng Bờm (đường Âu Cơ), hoặc quán Lá dưới chân cầu Nguyễn Tất Thành.
- Đặc sản biển có món cua đá, khô lóc nướng...cua khá rẻ, tôm ngược lại giá cao. Khô lóc bác ra chợ dưới chân cầu Cà Mau (dọc kênh), giá khoảng 100-120K/ kg.
- Cà Mau không có nơi nào hay để xem (quan điểm của tui), trừ phi bác muốn ra mũi Cà Mau chụp hình nơi cực nam của dải chữ S (khoảng 60km từ TP. CaMau). À mà có ai mời bác đi khu du lịch Hòn đá bạc thì tui khuyên là đừng nha, đi xong tốn xăng và tốn sức vì chẳng có con khỉ khô gì ở đó cả

Em cảm ơn bác nhiều. bác tư vấn nhiệt tình theo tinh thần OS quá. Rất vui được bik bác ạ
Em tên Hải nha bác
 
Hạng B2
19/9/12
308
715
93
Cư xá đô thành P4 Q3
- Cà Mau không có nơi nào hay để xem (quan điểm của tui), trừ phi bác muốn ra mũi Cà Mau chụp hình nơi cực nam của dải chữ S (khoảng 60km từ TP. CaMau). À mà có ai mời bác đi khu du lịch Hòn đá bạc thì tui khuyên là đừng nha, đi xong tốn xăng và tốn sức vì chẳng có con khỉ khô gì ở đó cả
Hồi trước e có đi Hòn đá bạc, khi đến khoảng 16h30, bán vé 40-50k, e định quay về vì thấy ko có ai vào lác đát vài xe, nhưng lỡ đến thì vào cho biết luôn, cảnh ở Hòn Dá Bạc tuyệt đẹp, ko đi hơi uổng..hehe
10/10/2014 rủ rê đi Cà Mau.
10/10/2014 rủ rê đi Cà Mau.
10/10/2014 rủ rê đi Cà Mau.
10/10/2014 rủ rê đi Cà Mau.
10/10/2014 rủ rê đi Cà Mau.
10/10/2014 rủ rê đi Cà Mau.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
em người Cà Mau đây. KS bác liên hệ bác Jangnhut 0917.890.608 bác ấy có KS ngay trung tâm TP bác đi đâu cũng tiện. Ăn uống thì bác lại quán Tam Đệ đường Trần Hưng Đạo nối dài, chim chuột cò vạc thì Sari 2 Trần Hưng Đạo nối dài (Qua quán Tam Đệ nằm trên quản lộ Phụng Hiệp), hải sản thì mấy quán lớn nằm trên đường Phan Ngọc Hiển đều có và tươi ngon (gần trung tâm thể dục thể thao), lẩu mắm đồng quê đường Bùi Thị Trường p5, bánh tằm cay 64 Lý Bôn P4, bác muốn mua các loại khô ngon như cá lóc, cá bổi, đặc biệt loại tôm khô còn nguyên vỏ thì bác đến chợ Nông Sản Cà Mau phía dưới chân cầu Cà Mau, đủ hết các loại đặc sản, tôm, cua, cá, muc....nhớ trả giá nghen bác. Đi chơi thì đi Đất Mũi phía sau KS bác Jangnhut là bến cao tốc sáng lên cao tốc ngồi 2,5 tiếng là đến Đất Mũi rồi bác tha hồ tham quan và ăn uống ở đây, có quán ăn giá cả hợp lý, xe ôm thì 30--40k/ng 2 chiều từ chợ Đất Mũi xuống đến KDL Đất Mũi, còn hòn đá bạc đừng đi chẳng có gi đâu, phải có thổ địa vùng này thì dẫn bác vào rừng U Minh câu cá, ăn nhậu giữa thiên nhiên và mua mật ong thì tuyệt vời quá, bác nên kết hợp tham quan Bạc Liêu Sóc Trăng luôn chứ ở CM không thì chán, nhà thờ Cha Diệp ở Tắc Sậy, nhà công tử BL, KDL nhà mát Bạc Liêu, chùa Dơi, chùa chén Kiểu Sóc Trăng..... Chúc bác có chuyến về Đất Mũi vui vẻ bên gia đình
Em đã nhờ bác Jangnhut rồi bác ạ. Bác ấy giới thiệu em KS Song Ngọc & em đã gọi đặt phòng rồi ạ.
Nếu tiện thì Sáng thứ 7 Oser Cà Mau off Cà Phê đi ạ.
 
  • Like
Reactions: Vua Tốc Độ
Hạng B2
28/10/10
180
118
43
Em đã nhờ bác Jangnhut rồi bác ạ. Bác ấy giới thiệu em KS Song Ngọc & em đã gọi đặt phòng rồi ạ.
Nếu tiện thì Sáng thứ 7 Oser Cà Mau off Cà Phê đi ạ.
em ở SG rồi bác ơi, em mà ở CM dẫn bác đi chơi rồi :) :)
 
Hạng B2
28/10/10
180
118
43
em cũng muốn về lắm bác, lâu lắm rồi chưa về thăm 2 phụ huynh, hẹn dịp sau vậy :3duongbiahutthuoc::3duongbiahutthuoc::3duongbiahutthuoc:
 
Hạng D
13/8/14
2.547
29.525
113
iem mới đi quản lộ Phụng Hiệp hôm 4/10, đường ngon nha bác, tìm ổ gà không ra đâu, chỉ ngại mấy đầu cầu hơi tưng thôi hà, quán xá cũng đầy, không phải lo, dọc đường còn có bán bắp luộc đầy rẫy luôn, chả lo đói đâu ạ.
Chính xác!
E mới đi Cà Mau lần 2 cách đây 3 tuần (lần 1 cách đây 3 tháng).
Đi Quản lộ Phụng Hiệp, đường tốt, ít xe, hầu hết là 80kmh, chỉ có 2 đoạn ngắn vào khu đông dân cư 50kmh. Bác đi lần đầu cẩn thận mấy cái mố cầu (khoảng 100 cái cầu nhỏ chủ yếu bắc qua cống) để không bị bay xe khi lên cầu và không bị cạ mông khi xuống cầu. Nếu đi lần thứ 2 trở đi thì bác sẽ có nhiều kinh nghiệm phán đoán mặt đường và mố cầu, không phải mố cầu nào cũng gắt làm bay đầu và cạ mông đâu.
Bác mà đi QL1 thì oải lắm, xe đông, cứ 80 xen lẫn 50, đặc biệt là đang cày xới mở rộng.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.515
113
Hôm tết đi Cà mau, đúng là tết, quán hàng nghỉ hết trơn, chỉ có mấy quán nhỏ nhỏ ven đường, kiếm cua ăn mà không có, về tới Bạc Liêu đúng là xứ ăn chơi.
Không biết cầu Năm Căn xong chưa, nếu xong bác chạy thẳng về Đất Mũi luôn.
Đi tàu tốc hành từ Cà Mau ngồi kinhh dị lắm vì ghé ra ghé vô đón đưa khách liên tục, các cháu bé sẽ rất kló chịu, nhiều khi khách đông quá phải ngồi ghế súp luôn, nhiều bác đi mà hút thuốc phì phèo thì thôi rồi.
 
Hạng D
21/8/08
1.615
457
83
SG
VuaTocDo bơm wá.. người ta ngại.. người ta không dám ra.. mặt! :D:D:D