Đường, phố, nhà cửa ở Luang Prabang
Quang cảnh buổi tối chuẩn bị họp chợ đêm Hmong nổi tiếng
Ngã ba sông


Quang cảnh buổi tối chuẩn bị họp chợ đêm Hmong nổi tiếng

Ngã ba sông

Người, xe và thức ăn
Xe đạp, em thuê khoảng 20.000 vnđ/ ngày chạy khắp thành phố luôn
Những ngôi nhà Gỗ
Xe đạp, em thuê khoảng 20.000 vnđ/ ngày chạy khắp thành phố luôn


Những ngôi nhà Gỗ

Món này món gì em quên tên rồi. Thịt , lòng xách... mình tự lấy, thích gì bao nhiêu lấy bao nhiêu. lấy nhiều tính tiền nhiều, ít tính ít. Ngon và vệ sinh.


Món ăn Lào, theo chủ quan của em, thật ngạc nhiên giống khẩu vị của dân Miền Nam mình. Nhiều rau xanh, đặc biệt món xôi toàn dùng bằng tay. 10 ngày ở Lào phải có ít nhật 20 bữa ăn = tay
Ca-fe Lào,pha tay, uống với hột gà ta, uống vô thấy sung liền. Hàng quán giống như những quán nhỏ trong Bưu ảnh SG xưa
Ca-fe Lào,pha tay, uống với hột gà ta, uống vô thấy sung liền. Hàng quán giống như những quán nhỏ trong Bưu ảnh SG xưa
