Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Bác nghĩ bọn cướp nó rảo quanh và gặp tiền thì cướp à? Thứ đó là bọn nít ranh đua đòi thôi nhé. Nó đã biết dàn cảnh 10 xe cùng lúc, thì chuyện theo dõi và lên kế hoạch cướp là tất nhiên. Thậm chí có sẳn các phương án A, B, C và lịch "làm việc" sáng cướp con mồi nào , trưa con mồi nào, chiều con mồi nào nữa.
Anh # ra đi không biết anh Nhân về có quyết tâm dẹp bỏ tệ nạn này không nữa
 
Hạng C
30/11/12
995
830
113
Bác nói như suỵt ấy, tụi nó có tổ chức theo dlĩ hẳn hoi. Đừng đùa, ngta cảnh báo là có ý tốt[/QUOTE
sịt cục cư...t ấy không khỏe tiền sao nó biết dàn cảnh, bác ra đường cầm 50 triệu bỏ trong túi ko ai biết thì sao bị cướp...chỉ có mấy thằng khoe mẻ mới bị
 
Hạng B2
18/3/17
201
264
63
42
denvang.net
Này là có tổ chức và bài bản lắm, và nó đi khắp thành phố, có người canh ở các Ngân hàng , tiệm vàng này kia nữa. khi con mòi nào thấy ăn được là nó đi theo và ra tay khi thích hợp. Bởi vậy một khi chưa gặp thì nên đọc các cảnh báo từ báo chí tin tức để suy nghĩ tìm cách an toàn cho mình tránh bị dàn cảnh, những ai dững dưng với tin tức và cảnh báo như này trước sau gì gặp cảnh đó cũng ngớ người ra và làm mồi cho bọn ác.

Nhất là đi đường phải chú ý gương chiếu hậu phía sau coi có ai đang theo mình một đoạn xa không. Có nhiều người đi xe kính chiếu hậu chỉ để cho có chứ có nhìn đến đâu mà biết có ai đang chuẩn bị biến mình thành hàng để ăn của chúng. Nếu lỡ có phát hiện ai theo mình và nhìn thái độ không bình thường thì mình tăng ga hay giảm ga coi nó phản ứng để mình đoán tình hình mình sẽ chủ đông được tình huống.

Có nhiều trường hợp em đi đường nhìn 2 đứa phía trước là biết thế nào nó cũng giựt đồ vì nó nhìn ngang nhìn dọc , láo lia láo lịa xung quanh , thì y như rằng, theo sao nó chừng vài phút là nó ra tay liền. tiếc là mình không theo kịp với lại mình ko phải hình sự hehehe