RE: 1001 CIVIC Questions!
Trích đoạn: Sông Cầu
Bác hỏi mà cứ đùa như thế thì chỉ nhận được "8" thôi.
Trên 4r mà bác, cứ nghiêm túc hoài cũng chán. Em hỏi thật chứ chẳng có tà ý gì đâu. Các bác trên này toàn kêu xe là vợ 2 thì có làm sao đâu? Tục tỉu hay tục thanh là do mình mà thôi bác à.
Thôi, các bác thích em nghiêm túc thì em nghiêm túc đây dù rất chán. Nhất là đoạn tả cảnh lần đầu tiên của em.
Đúng như bác HOACOMAY nói, hình như chỉ lần đầu tiên chạy thì cái hộc ra hơi máy lạnh nó ương ướt thế thôi. Chứ hôm nay em chính thức dìu em ấy đi hơi xa, chẳng có việc gì xãy ra cả.
Hôm nay em có việc nên chạy từ SG về Gia Ray (Đồng Nai), đường cũng phẳng lì dễ chạy. Có điều chắc em là người may mắn nên ngày thứ 6 em lấy xe, chiều thứ 6 em đóng Phí Trước Bạ, thứ 7 em đã có...biển số xe ngay

nhưng chưa có cạc-vẹc xe. Thế nên khi qua cua Trảng Bom em chẳng hiểu sao em chạy có 62km/h thì bị các chú công an tấp xe em vào hỏi thăm. Không có giấy tờ xe, chưa đăng kiểm xe, chạy qá tốc độ...thế mà em thoát đấy các bác ạ. Tài không?
Hôm thứ 7 sau khi gắn biển số thì đèn báo hết xăng trong xe hiện lên, em để ý là xe đã chạy được khoảng 15km. Sau đó em đổ 300k xăng, vị chi là 300k/19.5k=15.38 lít. Chạy đi chạy về thì trên xe của em hiện nay là 185km. Vậy em sơ tính xăng thế này các bác ạ
(185-15)=170km
Nhưng mà xăng trong xe em vẫn còn dù chỉ có 2 nấc nhưng chưa có đèn báo hiện như hôm trước. Tính ra cứ cho em chạy hết luôn số tiền em mua hôm qua thì 170km cho 15.38 lít là quá ổn. Tính ra đường trường chạy 100km tốn ÍT HƠN 9lít xăng. Theo các bác như thế đã ổn chưa?
Từ ngày em hăm he mua con xe cho em thì em cũng ngó nghiêng nhiều. Tuy không có thiết bị đo chuyên dụng nhưng em cũng công nhận là xe có hơi hơi ồn hơn Altis 1.8 một chút. Dù em đã cẩn thận có Tấm để chân zin và tấm nhựa lót chân bằng nhựa đen (em ghét cái màu trong veo của Chung Của) khá giày mới tậu từ mấy chổ rửa xe. Trên lộ 1 có đoạn đá dăm nhiều thì hơi ồn mà chưa xác định nó hơi ồn từ đâu. Còn những đoạn đường bằng phẳng thì hầu như em chẳng thấy khác gì Altis cũ của ông anh em cả. Xe đằm hơn nhiều so với Altis, qua mấy gờ giảm tốc nhẹ nhàng...
Nói chung là em hết sức khoan khoái với quyết định chọn Civic của mình dù hôm thứ 7 em có đi xem Tôy ra mắt Altis mới. Nói thật các bác chứ em là thất vọng kinh khủng. Tổ chức thì lôm côm, chẳng chuyên nghiệm tí nào. Nếu bác nào có đi hôm ấy thì có nhớ có ẻm cao cao lên bốc thăm số trúng thưởng đầu tiên không ạ? 2 người bốc số giúp cho nó thì được quà, còn ẻm cao cao ấy thì chẳng tặng gì. Altis mới có rộng hơn nhưng tất tần tật còn lại thì em thấy con Civic 2.0 của em đều hơn (cảm tính thôi).
Vài dòng cho ngày quần quật với em Civic mới của em. Chia sẻ với các bác mến!