Tình hình là sáng nay Tía em chở CÁN BỘ NHÂN VIÊN của HUYỆN ỦY trên TỈNH BÌNH PHƯỚC của em đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh định kỳ. sau khi khám bện xong xui hết, thì xe chạy trong BV ra, vừa ra khỏi cổng BV khoảng hơn 20m là 2 anh XXX trên 1 chiếc bồ câu sáp vào chỉ gậy như ý vào xe nhà em liền(chắc thấy xe em biển số tỉnh

), Tía em tấp xe vào lề theo hiệu lệnh của 2 anh XXX, vừa xuống xe là XXX áp đảo tinh thần của Tía em liền

, đòi kiểm tra giấy tờ, hợp đồng chở khách...., sau khi Tía em đưa cho kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì 2 anh XXX không có cớ nào phạt hết

, XXX đành hót lên cho em xin một ít ..... uống cafe. giữ đúng tinh thần OS, với lại ko có vi phạm lỗi nên Tía em ko làm hư XXX, XXX bắt đầu nóng mặt và đi lại xe nhà em mở cửa xe ra xem, trong xe có một bác mặt áo CÔNG AN, nên XXX quay ra xin lỗi Tía em rồi trả giấy tờ cho đi tiếp. đúng là XXX ăn trắng trợn luôn
+Chưa dừng lại ở đó, vừa đề pa đi xong khoảng chừng hơn 100m xí tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh vs Nguyễn Kim thì có 2 anh XXX khác chạy xe song song xe nhà em , sau một hồi nhìn kỹ thấy con mồi trên rừng rú mới xuống chắc tưởng dễ gậm
, liền quắc gậy vào lề, lần này thì chú CA đi trên xe mờ cửa bước xuống hỏi 2 anh XXX xe phạm lỗi gì

., 2 anh XXX liền cười nói xả giao vài câu rồi đi kiếm con mồi khác