Vậy thì lần sau cứ lane này mà đậu, cần gì bon chen qua kia làm gì, cảm ơn các bác, em thì khoái đi bộ chút cho khỏe.kennyssp nói:Bác này nói đúng nè. Em rất thắc mắc còn 1 làn song song không thấy ai đậu hết. hỏi bảo vệ người ta nói ít ai đậu lắm vì ai nỡ để người thân đi xa hơn 1 chút....hahaha.Cá mập nói:Nó còn nguyên 1 lane bên tay trái đó bác nhưng ít ai đậu vì đi lố thì không qua đó được.
Cái luật không đậu quá 25cm kể từ lề là không hay, Ít ra cũng làm giống xử lý quá tốc độ. Ví dụ từ 25-40cm thì phạt ít thôi, vì có ai đỗ chuẩn được hoài đâu. từ 41-70cm thì phạt nặng hơn, chẳng hạn
Cứ sống và làm việc theo pháp luật thì ko thằng nào làm gì được mình. Bác chủ lần sau đi cẩn thận. Giờ ra đường Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Toàn lũ ăn bẩn. Thằng em em hôm trước cũng dính chấu là dừng xe mà cái đuôi còn dính lại chổ vạch người đi bộ, mất 2 xị. Bác chủ hơi phá giá.
Luật mang tính giáo dục, răn đe và khi xử lí cũng nên nhìn ở nhiều góc độ như cố ý vi phạm hay vi phạm do yếu tố chủ quan....mà mấy ông này biến luật thành công cụ kiếm cơm.....
. Trong trường hợp này em nghĩ vẫn có thể du di phải không các bác. Giờ cao điểm em thấy xxx còn làm ngơ cho xe máy chạy vô lane xe hơi trên đường Trường Chinh buổi sáng và cả buổi chiều.........
Toàn bọn bẩn bựa. Sân bay quốc tế mà bé tẹo, lại ưu tiên bọn taxi có chung chi. Xe tư thì bị ép kiểu đó. Cho dù mình chạy xuống bãi đậu xe để gửi, thì hành lý xách lên tầng 2 bằng kiểu nào khi thang máy cũng không mà thang cuốn cũng không. Leo 1 mình thang bộ cũng đã kg thở ra hơi, xách theo hành lý thì có mà leo bằng niềm tin à.
Bọn bẩn bựa kiểu đó thể nào cũng bị sinh con hem có lỗ hậu !
Xin lỗi, điên éo chịu được !
Bọn bẩn bựa kiểu đó thể nào cũng bị sinh con hem có lỗ hậu !
Xin lỗi, điên éo chịu được !