Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Thật tình là gấu nhà em cứ đòi dẫn 2 F1 đi chổ này mà mà em chưa ưng. Dòng họ nhà em mấy đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến đời em mới thoát ra được. Những hình ảnh này làm em nhớ lại một quá khứ thật đen tối :-(
Bác phải hãnh diện , tự mình vượt lên như vậy phải hãnh diện chứ .
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
53
Tự hào hay hãnh diện là khía cạnh khác. Còn trải nghiệm, tìm hiểu, học hỏi, làm quen... em không ham :D
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Tự hào hay hãnh diện là khía cạnh khác. Còn trải nghiệm, tìm hiểu, học hỏi, làm quen... em không ham :D
Vậy là sao ta . Em thì nghĩ khác , lúc nào cũng muốn trải nghiệm , muốn học hỏi , muốn tìm hiểu ... chứ không lẽ tới đây là cảm thấy đủ rồi . Xã hội ngày càng phát triển , kỹ thuật công nghệ ngày càng văn minh , không chịu khó học hỏi thì sao theo kịp được?