Chủ đề tương tự
Em bán sơn . Lính em nếu giao hàng xe máy thì em quy định tối đa chở 4 bao bột (bao bột nhỏ gọn hơn bao đá nhiều !!!!), còn sơn thì tối đa 6 thùng (nếu cả 2 thì tính theo tỷ lệ ví dụ 2 bao 3 thùng) . Mấy đại lý khác chê lính em dở, chở yếu v.v. Mấy cu cậu cũng tức máu, đòi chở nhiều để khỏi bị chê mà em không cho. Các bác tưởng tượng sơn mà mấy đại lý kia chở bằng xe máy 14 thùng !!!! Em từng chứng kiến 1 xe máy chở 7 bao bột + 7 thùng sơn !!! Bên em 10 thùng là em cho đi xe tải nhỏ rồi.
Kệ, tốn chi phí nhân viên, xăng xe ... nhưng nhẹ cái lòng - lỡ bọn nó có gì thì mình chỉ mất tiền còn bọn nó dễ mất mạng lắm. Vui cái là gần 20 năm kinh doanh sơn, nhà em chưa hề phải xử lý 1 vụ tai nạn nào. Kể cả xe máy lẫn xe tải !!!
Kệ, tốn chi phí nhân viên, xăng xe ... nhưng nhẹ cái lòng - lỡ bọn nó có gì thì mình chỉ mất tiền còn bọn nó dễ mất mạng lắm. Vui cái là gần 20 năm kinh doanh sơn, nhà em chưa hề phải xử lý 1 vụ tai nạn nào. Kể cả xe máy lẫn xe tải !!!
gặp mấy anh nước đá này thì em thường lấy chai nước lạnh chà chà lên đầu để giữ cái đầu lạnh ạh 
...phía trước còn có thể chất thêm được 2-3 bao nữa mà...!
chuyện bình thường em gặp oài. mà nó chởở siêu thiệt. nó lấy xe dự vào tương nhà rồi xếp đối xứng lên rồi chở đi. hổng biết nó lấy xuống kiểu gì nữa.
Chắc nó xã từ dưới xã lên...!chuyện bình thường em gặp oài. mà nó chởở siêu thiệt. nó lấy xe dự vào tương nhà rồi xếp đối xứng lên rồi chở đi. hổng biết nó lấy xuống kiểu gì nữa.

thì dựa vào tường như cũ, rồi lấy ghế đẩu đứng lên bốc đó bác. hehe.chuyện bình thường em gặp oài. mà nó chởở siêu thiệt. nó lấy xe dự vào tương nhà rồi xếp đối xứng lên rồi chở đi. hổng biết nó lấy xuống kiểu gì nữa.