Hồi xưa Tân Bình/ Lý thường Kiệt rất căng trong việc phạt xe máy chở hàng cồng kềnh. Em rất hoan nghênh giờ lại thấy đâu vào đấy.
Bọn này gây nguy hiểm tính mạng của mình và của người khác. Minh đi sau khuất tầm nhìn là vô địch vậy mà mấy ảnh làm lơ. Phạt thì bọn nó ko có tiền, tịch thu xe thì mất công và ko bán dc tiền nên lo bào kiểu khác.
Luật như cái 3c.
Bọn này gây nguy hiểm tính mạng của mình và của người khác. Minh đi sau khuất tầm nhìn là vô địch vậy mà mấy ảnh làm lơ. Phạt thì bọn nó ko có tiền, tịch thu xe thì mất công và ko bán dc tiền nên lo bào kiểu khác.
Luật như cái 3c.
đã tìm được người trong bức ảnh của chủ thớt ạh...phía trước còn có thể chất thêm được 2-3 bao nữa mà...!
Không biết bác chủ có quen bác nghia_nguyen5678 không? nếu quen thì coi chừng.đã tìm được người trong bức ảnh của chủ thớt ạh![]()
Bác cứ khéo lo, nó có bao giờ sử dụng thắng đâu, mà em dự là xe cũng không có thắng luôn.Thắng gấp mấy bao ở trên rớt xuống đầu thì nguy...

Chạy vậy tháng hè này mát phết các bác nhỉ? Nếu là em chắc e củng bám đít xe nó hưởng ké tí không khí lạnh ^^