chuyện thì cũng dài dòng, tiển thể giải thích em cũng kể tình duyên vì sao em đến với ACC.accordfan nói:Bác ấy bán cho 01 người quen ở Đà Lạt, ông bạn đó đăng kiểm không được nên cứ đến hạn đăng kiểm phải xuống Nha Trang để đăng kiểm, sau 02 lần đăng kiểm ổng bán xe luôn, hi hi.dhhongdam nói:Ủa bác Trường làm đăng kiểm mà còn bị hành nữa á...!truong5779 nói:Em đã từng bị đk đà lạt đuổi về 2 lần không dán tem vì tội đèn đầu và đít nàng 89 lên 92, sau này em phải chạy về nơi khác trong khi xe hết hạn mới trôi được, bác thử lại xem ahkiapride2009 nói:Không ngại đăng kiểm đâu bác ạ! Đèn trước sau không ghi trong đăng kiểm mà! Mấy ông đang kiểm không thuoccj hết đời xe đâu![]()
Nàng đầu tiên em sở hữu là em camry đời 84, máy 1.8l, nàng cũng dễ thương nhưng hết tiền vào sg thi ĐK nên em đành phải chia tay em nó theo chồng về khu thánh gia.Vừa bán em nó xong thế là lai có một chiến hữu báo có một em ACC đời 89, màu đỏ, đẹp long lanh luôn, đang kẹt tiền, để kho lâu lắm rùi muốn bán.Tình yêu về ACC trong lòng em trỗi dây xem và múc ngay em nó nhưng rờ lại ví thì chỉ còn 10tr, đặt cọc 5tr, sau đó không đủ tiền nên mất tiền cọc luôn, nuốt nước miếng tiếc hùi hụi.Sau một thời gian em nó vi vu đi theo tùm lum chồng thì một ngày đẹp trời em nhận được cú phone của thằng bạn, hỏi tao có cái xe người quen không khám trên đà lạt được thế chú có khám được không?Bảo gửi cho 500k hình thì nhìn lại hỡi ôi, gặp lại cố nhân, không biết diễn tả cảm xúc của em nó như thế nào nữa.Ruả thầm trong bụng ĐK ĐL dám đuổi xe ĐK NT àh, không thèm chời, về ĐK NT sướng hơn, hihihihihi.Phone ngay cho chủ xe, liên lạc chạy về NT gặp em chủ xe bận, thế là một ngày đẹp trời em vi vu lên thăm thành phố sương mù, chủ xe cũng thương tình để lại cho em cái giá mà ngày xưa em gặp em nó.Dẫn người yêu ăn chời ở ĐL 2.9.2010 với tem lưu hành giả, sau này em với em nó xuống núi với rất nhiều gian nan.Các bác chạy ACC thì cũng hiểu em nó mà tắt máy thì phanh và lái trợ lực không còn tác dụng, thế mà em và em nó nhẹ nhàng lăn bánh từ đỉnh đèo xuống đồng bằng an toàn.Tổng thời gian cho lúc bắt đầu xuống núi đến về tp NT là 7h đồng hồ, huhuhhu, thêm một sự cố sốc với em nó ngay lần đầu sở hữu.Về NT gửi ngay em nó vào gara, nằm 3 ngày mới tìm ra nguyên nhân máy nổ không ổn định, mất garanty, không tăng tốc được do mỗi dây phin từ bô bin lữa đến bộ chia điện, em mừng muốn khóc luôn.EM nó nổ máy, thế là lên xe vi vu về ngay vùng đất ninh hòa tự thưởng cho mình bữa đặc sản: Gà NINH HÒA VÀ XXX, hihihihihi.Sau này em nó theo chồng mới và 1 năm sau em gặp lại em nó, bây giờ nhìn em nó thấy thương quá, không biết diễn tả như thế nào nữa.Đang dụ dỗ thêm một con nghiện vào hội, nhìn nàng ACC em lại nhớ ngưòi xưa, huhuhuhuhhuhuhu
Last edited by a moderator:
Em có ông Bác có chiếc Honda accord 82, tay lái nghịch chuyển đổi, giấy tờ đầy đủ, biển số Sài gòn, giá rổ để bao nhiêu thì vừa vậy các Bác? Em chưa dám đăng vì sợ bị ném đá nếu giá cao quá nhưng bán xe thì ai cũng muốn bán được giá các Bác nhỉ !!! Thanks các Bác
E m cũng đang mong kiếm được xe để sớm được vào hội với các bác .em ở Bảo Lộc-Lâm Đồng .Trên đây cũng nhiều acord lắm!