Hạng D
4/12/14
1.906
89.609
113
53
bởi vậy mình đâu giám nói gì đại diện đâu, nhưng đừng tự nhận định người việt bị khinh cmg đó!
kể cả mình làm chung bọn nó, người nhiều nước nhưng vẫn do chính bản thân người đó thôi!
Nhưng bọn ồn ào, xả rác nhiều quá thì mình cũng bị liệt kê vô bọn đó, kiểu như mua xe 1/2 là bị nhận định bọn không đàng hoàng ở cái xóm CNL hay troll đó thoy. :D
 
Hạng C
12/12/12
540
28
38
37
Bọn Âu trắng kỳ thị bọn Á Phi. Ở châu Á thì Đông Á kỳ thị ĐNA. Ở ĐNA thì kỳ thị VN. Ở VN thì NKy kỳ thị Bki. Ở BKi thì kỳ thị TNT.
Các anh nằm ở đâu trong chuỗi kỳ thị?
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
gái lễ tân pa!, còn đũy thì a đưa 4 đứa cùng lúc 1 đêm với ks 5sao nha ku!
CT nên tặng huân chương lao động cho anh, a đã trả thù được cho dân tộc này. Cảm tạ anh.
 
Hạng D
26/9/12
1.037
67.775
113
Ho Chi Minh City
Ra nước ngoài thấy rất nhục khi mang hộ chiếu VN, họ khinh khinh khi nhìn thấy mình là Vietnamese
Anh nói đúng là họ nghi ngờ mình...Việc của mình (bản thân) là nên cư xử đàng hoàng, cẩn trọng, lịch sự và tuân thủ trước cái đã. Nếu mình đàng hoàng thì không ai đối xử tệ với mình hết. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy phàn nàn gì với tấm hộ chiếu tôi mang.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.788
113
Nhưng trốn có thể thoát được ko? Đài Loan nhỉ như lổ mũi, lại tới 152 mạng. E rằng chì 3 bữa thì bị bắt lại, may lắm thì vài ngưười giỏi tiếng đủ để tách riêng và có người thân bên đó thoát.
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.891
113
Những công ty này là của ĐL hay VN vậy mấy anh?
có uẩn khuất gì đằng sau không chứ sao mà trốn hết 152/153 người.

152 du khách Việt Nam bị mất tích ở Đài Loan!
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
bởi vậy mình đâu giám nói gì đại diện đâu, nhưng đừng tự nhận định người việt bị khinh cmg đó!
kể cả mình làm chung bọn nó, người nhiều nước nhưng vẫn do chính bản thân người đó thôi!
Do tính tự ti của mỗi người thôi, còn anh thì campuchia chắc còn bị khinh ác nữa haha =)) bó tay mấy ông
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.542
113
Tiền Giang, gò công
Ra nước ngoài thấy rất nhục khi mang hộ chiếu VN, họ khinh khinh khi nhìn thấy mình là Vietnamese
Hồi em làm bên thái, nó hỏi em đài loan hả, em bảo : không, tao là việt nam . nó trợn mắt : tao không tưởng nổi mày lại là việt nam . em bảo : đừng ngạc nhiên , nhiều người vn giỏi hơn tao , nhưng giá mắc hơn tao . thế là nó cười . mấy thằng thái ấy khoái em lắm . em đi bộ đi làm, chiều về là nó lấy xe hơi chở về .