Đoàn Văn Chuyên, tài xế xe tải kéo lê Thượng úy CSGT Nguyễn Quốc Đạt 20m dưới đường, bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội danh “Giết người”.
"Trên đường bỏ chạy, xe của Chuyên đã va chạm với chiếc xe ô tô Vios BKS 20A-000.55 đi cùng chiều. Thấy Thượng úy Đạt vẫn bám cần gạt nước, Chuyên điều khiển xe với tốc độ cao rồi phanh đột ngột nhằm hất bằng được chiến sỹ CSGT xuống đường. Thượng úy Đạt ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe và bị kéo lê khoảng 20m, sau đó bị bánh sau của xe đè lên người."
Tui thấy phạt tù thế còn nhẹ đó, làm gì có chuyện cho hưởng mức thấp nhất, may cho anh csgt không chết
"Trên đường bỏ chạy, xe của Chuyên đã va chạm với chiếc xe ô tô Vios BKS 20A-000.55 đi cùng chiều. Thấy Thượng úy Đạt vẫn bám cần gạt nước, Chuyên điều khiển xe với tốc độ cao rồi phanh đột ngột nhằm hất bằng được chiến sỹ CSGT xuống đường. Thượng úy Đạt ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe và bị kéo lê khoảng 20m, sau đó bị bánh sau của xe đè lên người."
Tui thấy phạt tù thế còn nhẹ đó, làm gì có chuyện cho hưởng mức thấp nhất, may cho anh csgt không chết
Xxx hi sinh nữa là đẹp, răn đe được côn đồ nhưng chưa răn đe được phong trào đu cần gạt nước 

Mấy thằng XXX đầu đất quá. Việc gì phải đu gạt nước xe nguy hiểm tính mạng vậy?
- Xe tải nó vi phạm, bắt nóng không được thì alô chốt sau bắt, hoặc bắt nguội.
- Nếu không bắt được thì kệ mẹ nó đi, biết bao xe khác đang vi phạm cũng có bị bắt đâu.
- Nghe nói 1 tháng làm mấy trăm chai, càng phải cẩn thận giữ sức khỏe và tính mạng mình. Có phải đói khổ đâu mà liều mạng.
- Xe tải nó vi phạm, bắt nóng không được thì alô chốt sau bắt, hoặc bắt nguội.
- Nếu không bắt được thì kệ mẹ nó đi, biết bao xe khác đang vi phạm cũng có bị bắt đâu.
- Nghe nói 1 tháng làm mấy trăm chai, càng phải cẩn thận giữ sức khỏe và tính mạng mình. Có phải đói khổ đâu mà liều mạng.