Mấy lần em cũng hú hồn cái vụ chui cột đèn á bác. Cái khe bé tí cũng lách qua được.Đi QL 51 này em hay né làn giải phân cách , 2b cứ chui qua mấy cái khe cột đèn ko để ý thì tèo cả lũ !
Mấy lần em cũng hú hồn cái vụ chui cột đèn á bác. Cái khe bé tí cũng lách qua được.
cái vụ tự ý xén ngang hàng rào e cũng mém tông mấy lần , cơ mà quang sát thấy rỏ ràng
Dân khu vực Long Thàng chuyên ẩu kiểu đó, chết hoài mà đâu chừa. Khổ.
Chiều nay ~15h ngày 03/07/2016 trên QL51, hướng từ Vũng Tàu về SG, cách Bò sữa Long Thành 9 ~6-7 km em thấy 2 vụ:
- vụ #1: chiếc Rio bể kính lái, gãy bánh trước bên trái, nằm đường & không thấy tài xế.
- vụ #2: chiếc xe máy nằm sát con lươn và có vết máu, dân phòng điều tiết giao thông để oto né lane sát con lươn đoạn đó.
( 2 vụ cách nhau khoảng 3km thì phải)
- vụ #1: chiếc Rio bể kính lái, gãy bánh trước bên trái, nằm đường & không thấy tài xế.
- vụ #2: chiếc xe máy nằm sát con lươn và có vết máu, dân phòng điều tiết giao thông để oto né lane sát con lươn đoạn đó.
( 2 vụ cách nhau khoảng 3km thì phải)
vụ Rio mình đi qua lúc 1g30 đã thấy, ko thấy tài xế đâu, bên CSGT cũng ko có xuất hiện và không có cảnh báo từ xa gì cả (đoạn này chạy được 90kmh)Chiều nay ~15h ngày 03/07/2016 trên QL51, hướng từ Vũng Tàu về SG, cách Bò sữa Long Thành 9 ~6-7 km em thấy 2 vụ:
- vụ #1: chiếc Rio bể kính lái, gãy bánh trước bên trái, nằm đường & không thấy tài xế.
- vụ #2: chiếc xe máy nằm sát con lươn và có vết máu, dân phòng điều tiết giao thông để oto né lane sát con lươn đoạn đó.
( 2 vụ cách nhau khoảng 3km thì phải)
Tội của bác đi chậm thì bác nhận thôiQL51, 2b đi sang đường rất ẩu! xe đông mà các ấy chỉ cần xinhan và qua ào ào.Hôm trước mình đưa gđình đi VT tốc độ 60 mà đã sợ. Vậy mà có nhiều anh vào chửi quá trời, vì cái tội đi chậm
Quy hoạch giao thông của xứ Thiên đường thật là độc đáo sáng tạo.
Quốc lộ gì mà toàn khu dân cư đong đúc sát 2 bên mép đường. Thế mới tài
TPHCM chống kẹt xe bằng cách xây mấy cái cầu sắt gọi là Vĩnh cửu ngay mấy cái ngã tư, song gọi đó là cầu Vượt và tự sướng là sáng tạo.
Thật là đỉnh cao trí tuệ
Quốc lộ gì mà toàn khu dân cư đong đúc sát 2 bên mép đường. Thế mới tài
TPHCM chống kẹt xe bằng cách xây mấy cái cầu sắt gọi là Vĩnh cửu ngay mấy cái ngã tư, song gọi đó là cầu Vượt và tự sướng là sáng tạo.
Thật là đỉnh cao trí tuệ
Mang tiếng quốc lộ nhưng nhà cặp sát đường, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, người băng qua đường liên tục... Khoảng năm 2000 trở về trước, đi VT thì xe gắn máy kéo hết ga mà vẫn sợ ma, 02 bên là rừng cây, đường tuy nhỏ, nhưng giao thông không phức tạp như bây giờ!