Hạng C
27/3/08
994
25.482
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
a so sánh tởm quá kkkk

maf a chuyên nằm dưới hay sao mà thấy dc mặt của mình?
Nằm sấp sao em gái nó thổi kèn được anh
Vừa đáp xuống sân bay đà nẵng là đến resort luôn. Em gái đè mình ra xơi liền
Má nhìn cái kính tuột cả hứng
May là tay mình vừa kịp bấu víu 2 bình sữa của em nó mới có hứng trở lại.
 
Hạng B2
24/12/11
478
44.084
93
Nằm sấp sao em gái nó thổi kèn được anh
Vừa đáp xuống sân bay đà nẵng là đến resort luôn. Em gái đè mình ra xơi liền
Má nhìn cái kính tuột cả hứng
May là tay mình vừa kịp bấu víu 2 bình sữa của em nó mới có hứng trở lại.
hư cấu quá kkk a nằm ngửa cho e gái thủi kèn mà tay bấu dc 2 bình sữa? chắc bình sữa dài lắm hả kkj
 
Hạng B2
26/8/04
465
3.077
93
Tay Bill thiết kế cái này là 1 trong những nhà TK Resort hàng đầu thế giới.
Sau cái này thì thiết kế luôn cái Marriott Phú Quốc, rồi sẽ có thêm 1 cái nữa do tay Bill này làm.
 
  • Like
Reactions: thuytram_dep
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Mấy con khỉ này đáng tiền, dùng để quảng cáo rất hay.
Mình có bạn bè ngành du lịch nhiều. Bọn chúng kể nhiều ông qua đây toàn ở 5 sao, bay ra Côn Đảo, đến đảo hoang, giăng cái lều nằm rình xem rùa đẻ.

Người giàu họ xài tiền khác.
Em oải lũ khỉ bãi Bàng Côn Đảo gần chết
tuij nó giật đồ nhanh khủng khiếp, me canh giỏ mình lục túi đó, đi muốn chụp hình nó chắc phải đeo dây cho điện thoại như máy ảnh mới an tâm móc ra