Thật thương các nạn nhân như con sâu cái kiến trước mấy gã hung thần này, em nghĩ dù tai nạn không ai mong muốn nhưng uống bia rượi rồi lái xe phóng bạt mạng bắt chấp tính mạng người khác như vậy nên khép vào tội giết người và nên cho CHÚNG coi lại những hình ảnh thương tâm này trước khi cho ăn hoặc cho ngủ để CHÚNG ray rức cả đời còn lại nếu chúng còn lương tri. Mong rằng mấy bác nào còn cố ngụy biện bào chữa cho việc uống rượi bia khi lái xe thì cũng nên cảnh tỉnh và nhìn nhận lại để không có ngày hối không kịp.
em chỉ mong sao các nạn nhân (đã) đội mũ bảo hiểm đúng cách và hợp chuẩn để giảm thiểu đc phần nào tai nạn liên quan tới sọ não, tiếc thay...
Ấy chết, chúng mà bác nói không biết ray rứt, rồi lương tri tìm chỗ nào...quan nha đấy bác ạ. Em đi ra.Number six nói:Thật thương các nạn nhân như con sâu cái kiến trước mấy gã hung thần này, em nghĩ dù tai nạn không ai mong muốn nhưng uống bia rượi rồi lái xe phóng bạt mạng bắt chấp tính mạng người khác như vậy nên khép vào tội giết người và nên cho CHÚNG coi lại những hình ảnh thương tâm này trước khi cho ăn hoặc cho ngủ để CHÚNG ray rức cả đời còn lại nếu chúng còn lương tri. Mong rằng mấy bác nào còn cố ngụy biện bào chữa cho việc uống rượi bia khi lái xe thì cũng nên cảnh tỉnh và nhìn nhận lại để không có ngày hối không kịp.
khung khiếp quá, mấy vụ phó giám đốc sở rồi cũng chìm thôi, mạng người bây giờ rẻ quá, Bao Công mà sống lại nhiều tên sẽ lên cẩu đầu chảm
