Hạng D
25/6/09
1.674
10.032
113
Quên, đến Nam định thì cắt ngang Thái Bình về Hải phòng luôn vì giờ đường đó ngon rồi.
 
  • Like
Reactions: DAEWOORACER
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.057
113
Anh thớt cứ ql1 mà chạy. Ngày khoảng 400-500km thôi. Trưa ăn cơm, nghỉ 30p, rồi làm 1 lon coca. Tối nghỉ đâu thì mần vài lon bia, ngủ sớm.
Đừng chạy trước 5g sáng và sau 7g tối.
Qua Quảng ngãi thì chạy cẩn thận, vì dân đi ẩu lắm.
Em xuyên Việt 3 lần thấy bình thường. Toàn chạy 1 tài.
Đường Việt Nam mà anh đòi ngày chạy đều đều 4-500km thì anh là Trâu chứ không phải là người! :D

Đường Trâu Âu mà tôi chạy 750km/ngày là đã ựa mì rồi thì đường Việt Nam anh chỉ tính 300km/ngày thôi.
 
Hạng D
25/6/09
1.674
10.032
113
Đường Việt Nam mà anh đòi ngày chạy đều đều 4-500km thì anh là Trâu chứ không phải là người! :D

Đường Trâu Âu mà tôi chạy 750km/ngày là đã ựa mì rồi thì đường Việt Nam anh chỉ tính 300km/ngày thôi.
Anh chạy đều, sáng 200,chiều 200 ok.
Giờ ql1 cũng đẹp rồi anh. Mấy cao tốc chạy ổn.
Mình đi năm 2014 từ Sg đến Hn 4 ngày.
Năm 2018 chạy Hn Sg 4 ngày thấy bt.
Chạy 1 tài và nghỉ tầm 6g30 tối.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.057
113
Anh chạy đều, sáng 200,chiều 200 ok.
Giờ ql1 cũng đẹp rồi anh. Mấy cao tốc chạy ổn.
Mình đi năm 2014 từ Sg đến Hn 4 ngày.
Năm 2018 chạy Hn Sg 4 ngày thấy bt.
Chạy 1 tài và nghỉ tầm 6g30 tối.
Đấy là lý tưởng và người khác trên xe chịu được. Có trẻ con trên xe với ghế để bọn nó ngu được thì giỏi lắm mỗi ngày chạy được 6-7 tiếng nên chỉ tính cỡ 300-35km/ngày thôi.
 
Hạng B2
11/2/12
330
9.347
93
Phương châm: "Có đường thì đi, ko có ko đi".

Tại đỉnh dốc ko vượt.

Đường khuất ko vượt.

Phú Yên ra tới Quãng Ngãi xe máy đi nhiều.

Mệt, buồn ngủ ghé nghỉ, ko ráng chi. Ko nên chạy đêm.

Nhóc trên xe hay đùa giởn, đừng để ý bọn nó quá, ko phân tâm.
 
Hạng B1
23/2/11
55
2.629
83
Em HP mất gốc ! Có mấy kí bột ... E gửi bác cho mấy bạn nghiện được không!?













Ah , bột caphe ạ !
 
  • Like
Reactions: DAEWOORACER
Hạng B2
7/10/14
259
7.173
93
40
Em sáng mai xuất phát về Quảng Nam. Chuẩn bị xe cộ xong xuôi, mà giờ này còn ở Hà Nội. Hic
Chạy bao xa nghỉ thì tuỳ thuộc vào sức khoẻ và kế hoạch của anh chủ thớt thôi.

Nhưng xuất phát sớm đê thoát khỏi Đồng Nai 8h sáng, không thì kẹt khúc đường cấm vượt, mấy con xe tải bò nối đuôi mất nhiều thời gian.

Em Sáng 5h hầm Thủ Thiêm, ăn sáng Phan Thiết, ăn trưa Phan Rang( Cam Ranh), ăn tối Bình Định rồi đua về Quảng Nam.
Mệt phải nghỉ, ghé cây xăng đi vệ sinh, rửa mặt. Vài lon bò húc kèm theo sau buổi ăn trưa và khuya.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: pack
Hạng C
28/6/12
520
21.162
93
Sáng mai băng Quảng Nôm Quảng Ngãi đua về quá trời, toàn đi xe đoàn 5-6 chiếc. Dạo này ở quê Tết toàn gặp biển 51-60