Hạng F
9/3/06
6.478
4.724
113
Sì Gòn
sáng nay chỗ ngã ba Trần Quốc Hoàn và Hoàng Văn Thụ (hướng từ sân bay ra) có 1 vụ va quẹt nhẹ giữa 1 mợ lái Merc và 1 mợ 2B, cả 2 mợ đều sai (49 gặp 50)
mợ lái Merc đi thẳng trên làn quẹo trái
18.gif

mợ 2B quẹo trái kiểu cúp đầu (tức là tới sát tiểu đảo mới chuyển làn từ làn giữa qua để quẹo trái) [>:p]
 
Hạng C
15/5/07
952
592
93
59
Sáng nay em mới bị em Escape 51A- 2xx.xx tạt đầu, xe này lấn lane 2b sau đó tạt từ lane 2b ra ko thèm xi nhan, em chạy sau thấy tài chạy hơi kỳ nên vượt phải nhòm sang thì thấy 1 mợ khoảng 4x nét mặt khá căng thẳng, tư an ủi có lẽ mợ ấy chả thèm quan sát kính chiếu hậu nữa khi tạt đầu em chăng ?
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.148
113
Hôm rồi em gặp 1 mợ lái camry biển 30 từ Nguyễn Hữu Hào ra Hoàng Diệu. Em dừng đèn đỏ còn mợ từ phía sau lấn hết các xe 2B và dĩ nhiên là vượt phải xe em và 1 xe sau em để rẽ phải !!!!

Có cái này đáng lẽ em muốn lập topic riêng hỏi lâu rồi nhưng sợ các bác ném đá: Đó là quy định về "kích thước" tài xế !
Em không biết có nên làm 1 cái quy định như vậy không vì em gặp 1 trường hợp như sau vừa tức cười vừa giật mình.
Số là có lần em đi 2B ngang trước mặt IndexMall trên Hoàng Diệu thì thấy có chiếc Civic 2.0 chạy hơi kỳ kỳ. Em mới rà xe lên nhìn vào thì thấy giật mình thật sự, nói với vợ :"Móa ơi, ai để con nít lái xe vậy trời. Nguy hiểm quá!" . Nhưng rồi nhìn kỹ lại thì mợ này chắc hơn 40 tuổi! Điều đáng nói là tầm mắt của mợ nó còn thấp hơn mép cửa sổ => làm sao thấy gì 2 bên qua kính xi nhan! Chưa kể cái mũi xe Civic nó cũng cao nên khi gần tới ngã 4 đèn đỏ , mợ rà thắng là phải ôm như leo lên cái vô lăng để mà rướn người lên nhìn phía trước canh không đụng xe trước !!! Em không nhìn thấy dưới chân nhưng chắc chân cũng ngắn thôi !
Theo các bác, trường hợp này có nên cấm lái xe không hay bắt buộc chỉ cho lái những loại xe nào phù hợp ?!

{Mô tả thêm về mợ này. Em tức cười là bởi nhìn mợ giống y chang bà Q trong phim 007. Tóc cắt ngắn ngang ngang, tướng nhỏ xíu y như vậy. Nét mặt cũng hao hao vậy. Cho nên em đùa với vợ nếu là bà Q thì chắc không sao, trong phim bả là xếp của 007 lận mà ! :p )
 
Hạng D
13/1/11
2.426
43.240
113
shpy nói:
Hôm rồi em gặp 1 mợ lái camry biển 30 từ Nguyễn Hữu Hào ra Hoàng Diệu. Em dừng đèn đỏ còn mợ từ phía sau lấn hết các xe 2B và dĩ nhiên là vượt phải xe em và 1 xe sau em để rẽ phải !!!!

Có cái này đáng lẽ em muốn lập topic riêng hỏi lâu rồi nhưng sợ các bác ném đá: Đó là quy định về "kích thước" tài xế !
Em không biết có nên làm 1 cái quy định như vậy không vì em gặp 1 trường hợp như sau vừa tức cười vừa giật mình.
Số là có lần em đi 2B ngang trước mặt IndexMall trên Hoàng Diệu thì thấy có chiếc Civic 2.0 chạy hơi kỳ kỳ. Em mới rà xe lên nhìn vào thì thấy giật mình thật sự, nói với vợ :"Móa ơi, ai để con nít lái xe vậy trời. Nguy hiểm quá!" . Nhưng rồi nhìn kỹ lại thì mợ này chắc hơn 40 tuổi! Điều đáng nói là tầm mắt của mợ nó còn thấp hơn mép cửa sổ => làm sao thấy gì 2 bên qua kính xi nhan! Chưa kể cái mũi xe Civic nó cũng cao nên khi gần tới ngã 4 đèn đỏ , mợ rà thắng là phải ôm như leo lên cái vô lăng để mà rướn người lên nhìn phía trước canh không đụng xe trước !!! Em không nhìn thấy dưới chân nhưng chắc chân cũng ngắn thôi !
Theo các bác, trường hợp này có nên cấm lái xe không hay bắt buộc chỉ cho lái những loại xe nào phù hợp ?!

{Mô tả thêm về mợ này. Em tức cười là bởi nhìn mợ giống y chang bà Q trong phim 007. Tóc cắt ngắn ngang ngang, tướng nhỏ xíu y như vậy. Nét mặt cũng hao hao vậy. Cho nên em đùa với vợ nếu là bà Q thì chắc không sao, trong phim bả là xếp của 007 lận mà ! :p )
Hình như nữ cao dưới 1,5m đâu được thi bằng lái.
Năm ngoái có 1 bé làm chung cty, cao 1,45 mua hs ở trung tâm không bán vì quá thấp, rồi em nó phải làm lại cái giấy khám sức khỏe làm lại chiều cao mới mua được hs để học bằng lái đấy
 
Hạng F
9/3/06
6.478
4.724
113
Sì Gòn
shpy nói:
Hôm rồi em gặp 1 mợ lái camry biển 30 từ Nguyễn Hữu Hào ra Hoàng Diệu. Em dừng đèn đỏ còn mợ từ phía sau lấn hết các xe 2B và dĩ nhiên là vượt phải xe em và 1 xe sau em để rẽ phải !!!!

Có cái này đáng lẽ em muốn lập topic riêng hỏi lâu rồi nhưng sợ các bác ném đá: Đó là quy định về "kích thước" tài xế !
Em không biết có nên làm 1 cái quy định như vậy không vì em gặp 1 trường hợp như sau vừa tức cười vừa giật mình.
Số là có lần em đi 2B ngang trước mặt IndexMall trên Hoàng Diệu thì thấy có chiếc Civic 2.0 chạy hơi kỳ kỳ. Em mới rà xe lên nhìn vào thì thấy giật mình thật sự, nói với vợ :"Móa ơi, ai để con nít lái xe vậy trời. Nguy hiểm quá!" . Nhưng rồi nhìn kỹ lại thì mợ này chắc hơn 40 tuổi! Điều đáng nói là tầm mắt của mợ nó còn thấp hơn mép cửa sổ => làm sao thấy gì 2 bên qua kính xi nhan! Chưa kể cái mũi xe Civic nó cũng cao nên khi gần tới ngã 4 đèn đỏ , mợ rà thắng là phải ôm như leo lên cái vô lăng để mà rướn người lên nhìn phía trước canh không đụng xe trước !!! Em không nhìn thấy dưới chân nhưng chắc chân cũng ngắn thôi !
Theo các bác, trường hợp này có nên cấm lái xe không hay bắt buộc chỉ cho lái những loại xe nào phù hợp ?!

{Mô tả thêm về mợ này. Em tức cười là bởi nhìn mợ giống y chang bà Q trong phim 007. Tóc cắt ngắn ngang ngang, tướng nhỏ xíu y như vậy. Nét mặt cũng hao hao vậy. Cho nên em đùa với vợ nếu là bà Q thì chắc không sao, trong phim bả là xếp của 007 lận mà ! :p )
hồi em thi bằng lái, lúc con bé trước em thi xong, tới phiên em ra nhận xe đó thì em thấy em nó ra khỏi xe xong rồi thò tay lấy cái gối, vì em nó lùn quá nên kê cái gối ngồi lên cho cao ax ax