Tại sao có nhiều bác lại hỏi là có bắn tốc độ không nhỉ?
Chẳng lẽ không bao giờ trong đầu lái xe việc chấp hành luật giao thông chỉ đến sau khi biết là có bắn tốc độ?
Bác chủ mắt cận không nhìn rõ biển báo mà dám chạy xe và chỉ sợ CSGT bắn tốc độ mà quên đi sự an toàn của người khác (do mình nhìn không rõ) thì anh nghĩ hơi đáng trách.
Chẳng lẽ không bao giờ trong đầu lái xe việc chấp hành luật giao thông chỉ đến sau khi biết là có bắn tốc độ?
Bác chủ mắt cận không nhìn rõ biển báo mà dám chạy xe và chỉ sợ CSGT bắn tốc độ mà quên đi sự an toàn của người khác (do mình nhìn không rõ) thì anh nghĩ hơi đáng trách.
bị shoot tới 3 lần chắc bạn bác nghèo lun ha!Bắn rát hơn cả ban ngày đó bác. Bạn em đi NT bằng xe công ty bị shoot down 3 lần chỉ ở khúc Ninh Thuận - Bình Thuận thôi đó bác.
Bác tài chứ bạn em chỉ là khách thôi.bị shoot tới 3 lần chắc bạn bác nghèo lun ha!
Điều mà bác này đề cập chính là hậu quả của việc XXX kiếm bánh mì nè. Tâm lý tài xế VN chỉ lo sợ bị tốn bánh mì chứ ít còn ý thức vè sự an toàn nữa. Cái này khó trách tài xế, mà trách đám XXX không nghiêm, bắt láo, gài bẫy v.v... với mục tiêu kiếm càng nhiều bánh mì càng tốt.Tại sao có nhiều bác lại hỏi là có bắn tốc độ không nhỉ?
Chẳng lẽ không bao giờ trong đầu lái xe việc chấp hành luật giao thông chỉ đến sau khi biết là có bắn tốc độ?
Bác chủ mắt cận không nhìn rõ biển báo mà dám chạy xe và chỉ sợ CSGT bắn tốc độ mà quên đi sự an toàn của người khác (do mình nhìn không rõ) thì anh nghĩ hơi đáng trách.
Nếu bắt đúng, hợp tình hợp lí, đặt tiêu chí rèn luyện ý thức về GTĐB cho người dân lên hàng đầu thì không cần (hoặc ít cần) CA, người ta vẫn tôn trọng luật lệ đó thôi.