Sợ quá thành U quay đầu luôn, hên là qua kia ko gặp xe ngược chiều nó làm 1 phát giống vậy, chắc tè luôn.Tự dưng phi qua đường rồi lại quay lại
Cũng may bác chủ giữ khoảng cách tốt chứ không lại dồn cả hai xe luôn rồi.
giơ tay xin lỗi hay chữi vậy anh !?2 anh chị này sang đường mà không quan sát xíu nữa là gây hoạ cho người khác và chính mìnhthói quen qua đường cũa 2b
theo hướng chạy của 2b thì hình như có ý định chạy ngược chiều !?!?
giơ tay xl, em cũng không thể hiểu cách chạy của 2b.giơ tay xin lỗi hay chữi vậy anh !?
theo hướng chạy của 2b thì hình như có ý định chạy ngược chiều !?!?
lúc đó chạy cũng chậm nữa bácCó thể nói Bác chủ là tấm gương điển hình về GIỬ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN![]()
- Xúi....dại.tông chết mie nó di bác..![]()
quan sát từ xa tưởg xe 4b mất thắng tính đưa môg làm người hùg ai dzè thắg còn chưa mất nên dọt lun kkkkk , e đùa tí