Em xem còn chửi thề nữa nói chi bác chủ bực mình, Em đi trên đường thiên lý cũng gặp mấy thể loại này nhiều lắm cho nên mình chạy xe phải tập trung giữ lắm 
chúc mừng bác chủ tai qua nạn khỏi. đường quốc lộ mà bọn nó cứ nghĩ là đường làng chúng nó không bằng ấy. ngu vãi thật. nhìn thấy cũng già rồi chứ đâu trẻ trâu mà ngu vậy. Bác chủ này, camera của bác cùi thiệt. bác đã bóc miếng sil trước ống kính chưa? trời nắng trong xanh vậy mà lên hình em tưởng đang xem phim kinh dị. kaka, đùa tý nha bác.
Đúng là bác chủ và cả bác xe máy quá may cho tình huống này.
Em xin mở rộng nội dung thêm là trong tình huống giống vậy mà chẳng may có chuyện xảy ra thì theo luật lỗi thuộc về bên nào?
Cá nhân em thì cả 2 vì bác 2b không quan sát khi chuyển làn (em xem ko rõ là có bật xinhan hay không), còn bác chủ không giảm tốc độ ở chỗ có gờ giảm tốc và đường giao nhau. Có thể bị thêm tội không làm chủ tốc độ.
Em xin mở rộng nội dung thêm là trong tình huống giống vậy mà chẳng may có chuyện xảy ra thì theo luật lỗi thuộc về bên nào?
Cá nhân em thì cả 2 vì bác 2b không quan sát khi chuyển làn (em xem ko rõ là có bật xinhan hay không), còn bác chủ không giảm tốc độ ở chỗ có gờ giảm tốc và đường giao nhau. Có thể bị thêm tội không làm chủ tốc độ.
chửi là phải...2 bánh sang đường quá ẩu...bác chủ xử lý tay lái cứng thiệt...nếu lách vô là dính một 2B và xe khách rồi...chúc mừng bác tai qua nạn khỏi....
..........em nói 2b ẩu mà bác......Gửi bác baopanasonic,
Em đoán là bác chưa đi qua đoạn này bao giờ. Đoạn đường này đang là QL 1, không hề có 1 gờ giảm tốc nào hết nhe bác. Hơn nữa, muốn qua đường thì phải quan sát làm gì có các chuyện muốn qua thì qua như vậy?