Chế Lan Viên gặp Trường Chinh chỉ có 1 hướng đi bắt buộc là rẽ phải, vì cấm rẽ trái do đoạn Trường Chinh này 1 chiều.
Vậy có bắt buộc phải bật đèn báo rẽ phải không các bác?
Vậy có bắt buộc phải bật đèn báo rẽ phải không các bác?
Bác mua bằng hết mấy trẹo vậy? Kể cho anh em nghe với :3danbanh:Chế Lan Viên gặp Trường Chinh chỉ có 1 hướng đi bắt buộc là rẽ phải, vì cấm rẽ trái do đoạn Trường Chinh này 1 chiều.
Vậy có bắt buộc phải bật đèn báo rẽ phải không các bác?
GPLX hạng D thì may ra còn hỏi câu này đượcBác mua bằng hết mấy trẹo vậy? Kể cho anh em nghe với :3danbanh:
ko cần đâu bác, 2 ổ bánh mì thôiChế Lan Viên gặp Trường Chinh chỉ có 1 hướng đi bắt buộc là rẽ phải, vì cấm rẽ trái do đoạn Trường Chinh này 1 chiều.
Vậy có bắt buộc phải bật đèn báo rẽ phải không các bác?
Bằng tự học mà lúc rẽ hỏi có xi nhan ko thì bác nên đi học lại điGPLX hạng D thì may ra còn hỏi câu này được, chứ TẬP LÁI thì chưa có GPLX ...
, còn bằng thì em tự học hết, hok có mua...
![]()
Đèn đỏ đó cho tiền e cũng éo dám dừng , xe toàn phang 60km/h sau lưng mình ào tới. Thì đành "goes with the flow"Chạy sai mà còn la lớn hungrau vô hốt giờ. Mình đi xe lúc đèn đỏ bật sẵn xi nhan chờ đèn xanh quẹo thì mấy 2B thậm chí 4B bóp kèn in ỏi, đã chửi lộn 1 làn, bọn nó cứ nghĩ đèn đỏ chỉ cấm đi thẳng còn lại muốn quẹo sao cũng được, tất cả là do mấy tấm bảng 2b được phéo rẻ trái/phải khi đèn đỏ làm ngu hết óc dân mình rồi.
tấp sát lề rồi dừngĐèn đỏ đó cho tiền e cũng éo dám dừng , xe toàn phang 60km/h sau lưng mình ào tới. Thì đành "goes with the flow"
Sát lề thì bọn rẽ vào cây xăg rồi kèn in ỏi bảo :"Mày khùng à, đèn đỏ ko chạy ?!?!"tấp sát lề rồi dừng