Chắc nhờ có "bùa" nên mới chạy được 7 tiếng, kinhSáng nay xuất phát 5h15 từ PMH. Đến vòng xoay Mỹ Thuỷ thì bị 3 chú XXX chỉ vào. Hoá ra một pha cháy mà mình ko để ý. Mình ko mời bánh mỳ nên các chú tính ghi biên bản. Đành phải lấy "bùa", và đi luôn. Lên cao tốc nhầm đường nên phải vào lại từ điểm giao Lương Định Của vào lúc 5h45 ! Đoạn từ SG - Phan Thiết đường tốt, sau 3 tiếng đến Phan Thiết. Ăn sáng PT. Đoạn PT- NT xấu. Đến Nhatrang lúc 2h15. Như vậy tính cả nghỉ ăn sáng thì thời gian chạy toàn tuyến là 7 giờ. Không thấy bắn tốc độ.
@asiantiger chạy như vậy là đúng tốc rồi.
Mình 5g30 vào đầu cao tốc, 14:00 checkin hotel, dùng ăn trưa ở Cà ná "Hưng phát" khoản 30 phút
luôn tuân thủ tốc độ và biển báo
Mình 5g30 vào đầu cao tốc, 14:00 checkin hotel, dùng ăn trưa ở Cà ná "Hưng phát" khoản 30 phút
luôn tuân thủ tốc độ và biển báo
Vậy bác cũng mất 8 tiếng 30 phút mà, tính từ đầu cao tốc thì ok.@asiantiger chạy như vậy là đúng tốc rồi.
Mình 5g30 vào đầu cao tốc, 14:00 checkin hotel, dùng ăn trưa ở Cà ná "Hưng phát" khoản 30 phút
luôn tuân thủ tốc độ và biển báo
Hôm đầu tháng 6 em chạy từ NT 4:30 về đến nhà (Bà Chiểu) là gần 12g. Nghỉ ăn sáng khoảng 45p ở quán bánh hỏi lòng heo Quỳnh (Phú Long, PThiết). Như vậy cả nghỉ ngơi ăn uống cũng khoảng 7h30' (em đi đúng tốc độ). Vấn đề là mình căn giờ sao cho giờ cao điểm đừng dính vào khu đông dân như Long Khánh, Cam Ranh. Thì thời gian đi rút ngắn rất nhiều.Vậy bác cũng mất 8 tiếng 30 phút mà, tính từ đầu cao tốc thì ok.
Em cũng zậy, 5h30 xuất phát Phú Nhuận, dừng ở Cà Ná đi tè nghỉ ngơi 30ph, 2h check in khách sạn ở Trần Phú@asiantiger chạy như vậy là đúng tốc rồi.
Mình 5g30 vào đầu cao tốc, 14:00 checkin hotel, dùng ăn trưa ở Cà ná "Hưng phát" khoản 30 phút
luôn tuân thủ tốc độ và biển báo
Đi sớm tránh khúc Long Khánh là ok
Bác chạy 7h mà tính luôn ăn sáng thì e ứ tin nhé . Lần nhanh nhất e chạy là 6h từ SG đi Nha Trang, lúc đó e đạp toàn 100 trở lên vì sâng mùng 1 tết nên xxx k có ạ, e mới từ PT về SG cũng 3h30p chạy liên tục luôn. Vô cao tốc khúc đầu e đạp 140-180km/h, có lúc lên 200 luôn cho nó máuSáng nay xuất phát 5h15 từ PMH. Đến vòng xoay Mỹ Thuỷ thì bị 3 chú XXX chỉ vào. Hoá ra một pha cháy mà mình ko để ý. Mình ko mời bánh mỳ nên các chú tính ghi biên bản. Đành phải lấy "bùa", và đi luôn. Lên cao tốc nhầm đường nên phải vào lại từ điểm giao Lương Định Của vào lúc 5h45 ! Đoạn từ SG - Phan Thiết đường tốt, sau 3 tiếng đến Phan Thiết. Ăn sáng PT. Đoạn PT- NT xấu. Đến Nhatrang lúc 2h15. Như vậy tính cả nghỉ ăn sáng thì thời gian chạy toàn tuyến là 7 giờ. Không thấy bắn tốc độ.


Tính từ đầu cao tốc thì em chạy 7h40 phút( tính cả ăn trưa), vì từ đầu cao tốc về xóm nghèo nhà em mất 45-50 phút hơn.@asiantiger chạy như vậy là đúng tốc rồi.
Mình 5g30 vào đầu cao tốc, 14:00 checkin hotel, dùng ăn trưa ở Cà ná "Hưng phát" khoản 30 phút
luôn tuân thủ tốc độ và biển báo
Nói chung tốc độ ổn, tuân thủ...hiện tại khoảng 7h30 phút tính từ đầu cao tốc đi NT, có ăn trưa 30-45 phút.
Còn sửa xong đường thì tầm 7h...thế là ổn rồi ạ
Mình đi 2 xe nên thông tin mình viết ở trên là chính xác đó mấy bác. Cơ bản mình tuân thủ tốc độ quy định. Nhưng cũng có thủ thuật ăn gian : nhưng chỗ qua đoạn hai bên đường trống, ko phát hiện "nguỵ trang kiểu Úc" là mình đạp 90-100 cây chuối. Hoặc chạy bám theo các bác xe khách : các bác vù là mình vù theo vì các bác này biết cho nào chó xxx chỗ nào ko!