Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bác không sai nhưng nếu họ xin mà mình nhường được thì cũng nên nhường. Em thường chạy lane trong cho dễ quan sát.Vừa rồi e có đi CT này, e chạy tầm 95-96 lane trái, (lane phải trống trơn) sau e có 1 chiếc bám đít, xinhan trái liên tục, e vẫn bình thường, một hồi nữa e này mới chịu xinhan qua phải, vượt e, nhìn e với con mắt hình viên đạn, nhìn kỹ thì e thấy là khoai tây lái
Theo các bác, e sai hay đúng (để biết mà chỉnh sửa mình)![]()
Cao tốc LT-DG cả 2 lane đều tốc độ tối đa 100 củ/g (ko giống SG-TL), ko việc gì phải xin, phải nhường, ko có khái niệm vượt phải ở đây. Thằng khoai tây đó bị hâm, bị sùng, mọc mầm rồi.Bác không sai nhưng nếu họ xin mà mình nhường được thì cũng nên nhường. Em thường chạy lane trong cho dễ quan sát.
Đây là cách lái xe của từng cá nhân, nhường nhịn nhau trên đường thì tốt hơn bác ạ, bực với mấy người đó thì mình tức chứ nó có biết gì đâu!!!Cao tốc LT-DG cả 2 lane đều tốc độ tối đa 100 củ/g (ko giống SG-TL), ko việc gì phải xin, phải nhường, ko có khái niệm vượt phải ở đây. Thằng khoai tây đó bị hâm, bị sùng, mọc mầm rồi.
Nhưng mà trên cao tốc đúng là nên chạy lane trong cho an tòn.
đi làn giữa (2) thôi chứ bác? làn 3 nguy hiểm vì xe máy làn 4.Haha...chào bác thổ địa VT. Chủ nhật rồi, từ VT về SG, chạy thử làn trong, mấy lần suýt bi xe máy quất vào đầu, hoảng quá bác ạ.