đúng là xe máy cũng chạy ra tới làn 3 luôn, nhưng bác nói e nghĩ bác chạy làn 3 thì có thể vướng, nên chạy làn 1 và 2 đó.Mắt mình bị sao rồi. Mình thấy làn 3 xe máy chạy phà phà, thậm chí đoạn Tân Thành, xe máy không nón bảo hiểm, lạng lách vào cả làn giữa.
Chủ nhật vừa rồi, mình từ Đà lạt về VT theo TL765, QL56, đường sá của vương quốc dầu khí tốt quá, bác ạ. Thích nhất là QL56.
Yeah, tks bácCám ơn bác, hôm nào ra VT, bác rảnh mời bác ghé bãi trước làm ly cafe.

Thử chi vậy!? HeheHaha...chào bác thổ địa VT. Chủ nhật rồi, từ VT về SG, chạy thử làn trong, mấy lần suýt bi xe máy quất vào đầu, hoảng quá bác ạ.
Quán nào anh, ko chịu nói sớmCám ơn bác, hôm nào ra VT, bác rảnh mời bác ghé bãi trước làm ly cafe.
Bác chủ thớt cho em hỏi:
- Cao tốc LT-DG nói trong thớt có phải Long thành - Dầu giây (Đồng nai) không ạ?
- Đoạn cao tốc từ Long thành đi Dầu giây đã thông xe chưa ạ?
- Cao tốc LT-DG nói trong thớt có phải Long thành - Dầu giây (Đồng nai) không ạ?
- Đoạn cao tốc từ Long thành đi Dầu giây đã thông xe chưa ạ?
Haha..vậy thì hôm nào phải nói bác dawmgoodman cho gặp thêm các bác OS tại VT cho vui. Nếu ra VT, thứ 7, CN mình thường ghé cafe bãi trước, ngay đối diện cáp treo.
Doan Tân Thành Phú Mỹ , mấy " ông tướng " ở đấy thích chạy làn nào thì chạy à . Thạm chí chạy cả ngược chiều
em ké 1 ly bác ơiCám ơn bác, hôm nào ra VT, bác rảnh mời bác ghé bãi trước làm ly cafe.
Vừa rồi e có đi CT này, e chạy tầm 95-96 lane trái, (lane phải trống trơn) sau e có 1 chiếc bám đít, xinhan trái liên tục, e vẫn bình thường, một hồi nữa e này mới chịu xinhan qua phải, vượt e, nhìn e với con mắt hình viên đạn, nhìn kỹ thì e thấy là khoai tây lái
Theo các bác, e sai hay đúng (để biết mà chỉnh sửa mình)![]()
Theo lý thì bác chả có gì sai, nhưng nếu mình chạy chưa đến tốc độ tối đa thì nên đi vào làn bên phải, thông thường làn trái sát con lươn dành cho xe có tốc độ cao hơn. Ông tây bực chắc là do vậy.
Mình thấy bác chạy tốc độ đó còn đỡ, có ông chạy rề rề ngắm cảnh 75-80km/h mà vẫn đi làn trái, tất cả mọi người phải bẻ lái vượt phải ông ấy đầu bực mình. Gặp mấy ông Hoa Mai là họ cúp đầu để dằn mặt.