Tập Lái
13/9/21
27
29
13
HN-SG
Chuyện bên lề chút với các cụ: o_O
Hồi những năm cuối thập kỷ 80 (TK trước), gia đình bà bác em lục tục từ Ninh Bình lên Lâm Đồng (huyện Đạ Tẻ) làm kinh tế mới...
Khai phá bao năm, sức người có hạn, chỉ được đôi ba hecta đồi đất trồng cà phê, hồ tiêu. Bà nói từng ấy là đủ rồi... ;)
Giờ đất cát có giá chút, công sức khai phá ít nhiều cũng được thỏa.
Sắp tới, hết dịch, em làm chuyến phượt lên Lâm Đồng "ngó nghiêng" chút. :)
Trên đó, em thích nhất thời tiết mát mẻ quanh năm.
Chúc cụ chủ mau thanh khoản lô đất đẹp.