Re:[Cảnh báo] Nạn ăn cắp vặt tại gara AMC Khánh Hội Q4
Em đã ghé chợ Dân Sinh mua sẵn vài bộ van xe rồi, giá
15.000/bộ, gồm cả van & nắp. Van thì chả mấy khi thay, chỉ dùng nắp để sau này có bị mất thì có nắp mà xài.
Còn vụ bị mất van vừa rồi, do luôn có thói quen kiểm tra lốp trước khi lái xe ra khỏi nhà & vào hôm ghé AMC Khánh Hội để làm hồ sơ bảo hiểm em cũng định sửa 2 mâm sau bị trầy nhẹ (không được BH vì là mâm "độ"), em còn gọi NV CVDV ra để xem 2 mâm sau bị trầy mà. Nếu lúc đó mà thiếu 2 nắp van sau thì em đã thấy ngay rồi. Mọi việc đã có thể dàn xếp ổn thỏa ngay tức thì nếu NV bên ấy có trách nhiệm lúc em phản ánh, đằng này hết anh này rồi chị kia ra nói chuyện với em xong rồi lại ...đi vào mà có 1 lời xin lỗi hay thái độ gì gọi là thiện chí cả.
Còn chuyện nhiều bác bênh AMC Khánh Hội em thấy cũng dễ hiểu, có thể do quen biết hay được hỗ trợ/ưu ái gì đó, chuyện ấy bình thường vì như vậy chứng tỏ các bác cư xử đẹp, có trước có sau... Các bác thử bị cảm giác "ăn cắp vặt" thì sẽ hiểu rõ thôi.
Em thì em chỉ nói sự thật & em đảm bảo bằng danh dự của chính mình.
Còn có bác nào đó nói em vì 2 cái nắp van nhỏ bé này mà làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty hay thương hiệu của AMC Khánh Hội, xin thưa với bác là em chỉ đánh giá hành vi "ăn cắp vặt" ấy là thấp kém, chứ em cũng tự đi mua nắp van để thay rồi mà chả cần họ bồi thường gì cả.
Buôn danh ba vạn, bán danh ba đồng. Có thể em là một trong số ít trường hợp gặp sự cố ở AMC Khánh Hội, nhưng chắc chắn từ giờ về sau, 2 xe của gia đình em sẽ không bao giờ ghé nữa đâu.