Chổ này đúng không bác DSD2DSD2 nói:Cuối tuần bún bò Ngọc Dung khá đông đúc có thể phải chen chúc chờ hơi lâu, nếu gặp trường hợp này các bác có thể lùi lại trước bún bò Ngọc Dung khoảng 100m có Cafe Tổ Yến ăn sáng + ca2fe cũng ngon![]()

Chổ này đúng không bác DSD2DSD2 nói:Cuối tuần bún bò Ngọc Dung khá đông đúc có thể phải chen chúc chờ hơi lâu, nếu gặp trường hợp này các bác có thể lùi lại trước bún bò Ngọc Dung khoảng 100m có Cafe Tổ Yến ăn sáng + ca2fe cũng ngon![]()
huynhnhatminh nói:Rồi có mang theo đồ sạc không hay bỏ ở nhàJoseph_Nguyen nói:Người Xây dựng nói:Có mỗi cái phương tiện "truyền âm nhập mật" mà không mang thì sao đây.Joseph_Nguyen nói:Người Xây dựng nói:Nhớ kiểm tra xe cộ,xăng nhớt đầy đủ nha các bác.
Có mang theo bộ đàm không bác?
Vâng, vì chuyến đi gần và em thấy không nói gì nên tưởng không cần mang theo. Vậy các bác nhớ charge đầy pin cho bộ đàm luôn nhóe.
Bác sure với em là cả đoàn ăn cơm trưa tại đây nhé...!avcom nói:Quán Vườn Xoài rộng lắm , ngay chân núi, chứa đc vài chục chiếc xe luôn.
Mr Fil nói:Ngày mai em có việc riêng nên sẽ đi trễ. Khoảng 10g mới xuất phátHẹn gặp các Bác sau nha.Ghi chú : Xe Hàn nhưng chạy nhanh hơn xe Mỹ, coi chừng đấy.