Xuất phát tại Hàng Sanh
Nghỉ chân dọc được DT768

Nghỉ chân dọc được DT768


Chỉnh sửa cuối:
Sáng sớm, hợp đoàn
Dọc theo QL28 từ Di Linh đi hướng Đắc Nông, chúng tôi đến bến phà để vào một cái cồn và hạ trại.
Chanh dây mót dọc đường



Dọc theo QL28 từ Di Linh đi hướng Đắc Nông, chúng tôi đến bến phà để vào một cái cồn và hạ trại.

Chanh dây mót dọc đường




Chỉnh sửa cuối:
Ông trời chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa nặng hạt và lạnh buốt vào giữa trưa. Dựng trại trong mưa tầm tã. Trại dựng xong thì hết mưa! 


Nơi đây thợ câu chuyên nghiệp ăn dầm mằn dề, họ sống như những ẩn sỉ nhưng gặp một bọn già răng già tóc nhưng cái lóc chóc vẫn còn phá rối...
Những chuyến đò chở thợ câu, ai đi ngang cũng nhìn đám chúng tôi
Thăm một nhóm đang câu thấy họ có 1 con lóc bông khaorng hơn 4kg..
hỏi ra thì mua lại của mấy người chích điện..
Những chuyến đò chở thợ câu, ai đi ngang cũng nhìn đám chúng tôi

Thăm một nhóm đang câu thấy họ có 1 con lóc bông khaorng hơn 4kg..

hỏi ra thì mua lại của mấy người chích điện..

Chỉnh sửa cuối:
Đập mới trừ nước vài năm nên cây vẫn còn trong lòng hồ, chưa mục. Cái cù lao của chúng tôi dựng trại khi xưa lồ ô rất nhiều, xung quanh vẫn còn nhiều bụi lồ ô chưa kịp rụi. Con đường QL28 khi xưa đi ngang bên dưới lòng hồ, bây giờ họ làm con đường khác thay thế.


Tung tăng trên lòng lồ đầy gốc rễ, cảnh giác đề phòng bị cây chọ vào thân xuồng
Vì máy ít sức ngựa nên phải dùng sức người, động cơ 1 ống khói, 1 ống nước, chạy bằng cơm và làm mát bằng bia nên rất khỏe.

Vì máy ít sức ngựa nên phải dùng sức người, động cơ 1 ống khói, 1 ống nước, chạy bằng cơm và làm mát bằng bia nên rất khỏe.

